4 thg 9, 2025

Săn mây ở Pà Cò

Những ngày đầu thu, con đường từ Hà Nội lên miền Tây Bắc như dài thêm bởi sự háo hức. 150km đèo dốc, vòng cua ôm sát sườn núi, những con suối bạc lấp lánh dưới nắng sớm... tất cả như dẫn ta bước vào một thế giới khác. Đặt chân tới Pà Cò, rồi thêm 10 km đường dốc ngoằn ngoèo, “cổng trời” mở ra trước mắt, lặng lẽ mà rực rỡ.

Điểm săn mây thu hút khách du lịch tại Pà Cò. Ảnh: Thu Hằng

“Điểm hẹn” hấp dẫn

Ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, Hang Kia - Pà Cò (huyện Mai Châu cũ), nay thuộc xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ quanh năm khí hậu mát lành. Mây lượn sát vách núi, khi thì cuộn lên như sóng, khi thì mềm mại trôi ngang tầm mắt. Người ta gọi nơi đây là “miền cổ tích” cũng chẳng sai, bởi bước ra khỏi hiên nhà, trước mặt đã là thung lũng mây mờ huyền ảo.

Sáng sớm, chúng tôi rời homestay Y Múa, xóm Hang Kia. 5 giờ, sương như còn mắc trên tóc những con người đam mê cảnh đẹp vùng Tây Bắc. Con đường dẫn lên điểm săn mây len giữa những khóm hoa rực rỡ, giọt sương long lanh bám trên từng cánh. Chỉ 20 phút thôi, một cây cầu gỗ mộc mạc đã hiện ra, như chiếc chìa khóa mở cánh cửa bước vào biển mây.

Bình minh dần lên, ánh sáng trải lớp hồng ấm lên trời, rồi chuyển thành màu vàng tơ. Khi mặt trời nhô hẳn khỏi đỉnh núi, mây trắng cuộn bồng bềnh, lững lờ ôm lấy từng sườn non xanh thẳm. Theo người dân địa phương, khoảng thời gian đẹp nhất để “đi săn” là từ 5 đến 10 giờ sáng. Đó là lúc mây còn dày, chưa bị ánh nắng xé nhỏ.

Nhưng Pà Cò không chỉ có mây. Mùa Xuân, hoa mận, hoa mơ phủ trắng khắp bản, điểm hồng những gốc đào phai cổ thụ. Mùa Jạ, rừng xanh mướt, tiếng suối chảy róc rách. Thu sang, nắng vàng trải trên những triền đồi, lá bắt đầu nhuộm sắc. Đông đến, sương giăng kín lối, bản làng như ẩn hiện trong tranh thủy mặc.

Ở đây, mỗi ngày như có đủ cả bốn mùa. Buổi sáng se lạnh, trưa nắng vàng, chiều gió nhẹ, tối sương xuống lạnh tê. Chính sự thay đổi ấy làm người ta mê mẩn, vừa thấy thân thuộc, vừa mới lạ.

Ngoài săn mây, du khách còn được tham gia các chuyến trekking ngắn, picnic ven suối, hay học thổi khèn, múa ô truyền thống. Mỗi trải nghiệm đều mang lại ấn tượng khó quên, bởi nó đến từ chính tấm lòng và sự hiếu khách của người dân bản địa.

Chị Nguyễn Thị Thúy Nga, du khách từ tỉnh Ninh Bình chia sẻ: “Lần đầu đến nhưng Pà Cò có quá nhiều điều níu chân. Khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ, đẹp đến nao lòng đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc. Đặc biệt, cộng đồng người Mông thân thiện, hiếu khách, chúng tôi được tham gia vẽ tranh sáp ong, nhuộm vải...”.

Phụ nữ H'Mông ở Pà Cò duy trì và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống, tạo ra những sản phẩm đa dạng để bán cho khách du lịch. Ảnh: Thu Hằng

Du lịch cộng đồng - nhịp sống mới của bản làng H’Mông

Pà Cò là mái nhà của đồng bào H’Mông ở Hòa Bình cũ, nay thuộc tỉnh Phú Thọ, những con người hiếu khách và giàu bản sắc. Trong căn bếp nghi ngút khói, khách được mời chén rượu ngô thơm nồng, ăn miếng thắng cố béo ngậy. Xôi nếp nương, gà bản thả đồi, măng rừng... tất cả đều giữ trọn hương vị núi rừng.

Nghề dệt thổ cẩm, nhuộm chàm, vẽ sáp ong, làm giấy dó... vẫn được bà con trân trọng giữ gìn. Những bộ váy áo rực rỡ sắc màu không chỉ để mặc trong lễ hội, mà còn là “hồn vía” của mỗi gia đình. Không ít du khách sẵn sàng mua về vài mét vải thổ cẩm hay chiếc khăn tay do chính bàn tay người H’Mông dệt nên, như mang theo một phần ký ức của núi rừng.

Du khách trải nghiệm vẽ tranh sáp ong tại bản H'Mông ở Pà Cò. Ảnh: Thu Hằng

“Pà Cò bây giờ không chỉ có mây đẹp, mà còn có cả một đời sống văn hóa H'Mông nguyên sơ, cuốn hút”, ông Trần Văn Truyền, Chủ tịch UBND xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ cho biết.

“Chúng tôi đã khích lệ bà con thành lập hợp tác xã du lịch cộng đồng, vừa để gìn giữ văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế. Sản phẩm du lịch được mở rộng: Chợ đêm giao lưu, tour săn mây, trải nghiệm làm bánh dày, cắm trại ngắm sao...”, ông Truyền nói thêm.

Những năm gần đây, cùng với sự hỗ trợ từ địa phương và các chương trình, dự án hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đường vào các xóm, bản được bê tông hóa. Homestay Y Múa, xóm Hang Kia giờ đây khang trang hơn, có phòng tắm nóng lạnh, Wi-Fi ổn định, bếp ăn sạch sẽ, đủ sức đón cả đoàn khách quốc tế.

“Khách đến đây thường mê nhất cảnh mây và những trải nghiệm văn hóa. Có người ở tới cả tuần chỉ để ngắm mây và sống chậm,” chị Sùng Y Múa, chủ homestay, cười hiền nói.

Không chỉ chú trọng đón khách, Pà Cò còn hướng tới làm du lịch bền vững. Các homestay hạn chế rác thải nhựa, khuyến khích du khách mang chai nước cá nhân. Bà con thu gom lá khô, phân gia súc để ủ làm phân hữu cơ, phục vụ trồng rau và hoa quanh nhà. Một số gia đình trồng thêm các loại cây hợp thổ nhưỡng như đào, mận, lê, không chỉ để bán quả mà còn giữ gìn cảnh quan cho du khách chụp ảnh.

Du lịch cộng đồng ở bản H’Mông còn mang lại hiệu quả xã hội: Giảm tảo hôn, ngăn chặn tệ nạn, giữ gìn phong tục đẹp, loại bỏ hủ tục mê tín. Người dân vừa có thêm thu nhập, vừa thêm niềm tự hào về bản làng.

Du khách nước ngoài trải nghiệm giã bánh dày tại Y Múa homestay, xã Pà Cò (Phú Thọ). Ảnh: Thu Hằng

Những đứa trẻ giờ đây được đến trường đầy đủ. Có em còn làm hướng dẫn viên nhí, dẫn khách đi bộ đường dài, kể chuyện về phong tục quê hương bằng tiếng Kinh lơ lớ nhưng đầy tự tin.

Giấc mơ giữa mây trời

Hang Kia - Pà Cò xưa, Pà Cò hôm nay vẫn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, nhưng đã khoác thêm tấm áo mới. Mây vẫn trôi, hoa vẫn nở, tiếng khèn vẫn vang vọng. Nhưng trong câu chuyện ấy giờ có thêm tiếng cười của du khách bốn phương, bước chân của những người tìm đến để sống chậm, để chạm vào một miền cổ tích.

Và có lẽ, bất cứ ai từng đứng ở “cổng trời” này, nhìn mây trắng quấn quýt quanh núi, đều mang cho mình một giấc mơ - giấc mơ quay lại, để một lần nữa được lạc giữa biển mây và nụ cười của người H’Mông nơi đây.

Minh Nguyễn - Thu Hằng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét