8 thg 9, 2025

Kịch tính những màn rượt đuổi trong giải đua bò của đồng bào Khmer tại chùa Rô

Qua các vòng tranh tài, đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng, tỉnh An Giang) đã xuất sắc đoạt giải Nhất tại Hội đua bò chùa Rô lần thứ 11 năm 2025.

Ngày 31/8, Hội đua bò chùa Rô lần thứ 11, mừng Sene Dolta năm 2025 đã diễn ra tại xã An Cư, tỉnh An Giang. (Trong ảnh: Các đôi bò diễu hành trên đường đua trong Lễ khai mạc)

Hàng nghìn người đã đổ về Lễ hội đua bò chùa Rô khiến chật kín cả sân đua bò. Ban Tổ chức cho biết có khoảng 8.000 - 10.000 người về xem đua bò, nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 và nhân Lễ Sene Dolta của đồng bào Khmer

Hội đua bò năm nay thu hút 32 đôi bò trong tỉnh An Giang đến tranh tài, tạo nên không khí vô cùng sôi nổi. Trong mỗi trận đua, 2 đôi bò trải qua 1 vòng hô và 1 vòng thả. (Trong ảnh: Các đôi bò tranh tài quyết liệt)

Ông Huỳnh Phúc Hậu - Phó Ban Tổ chức Lễ hội đua bò chùa Rô lần thứ 11 - cho biết, năm nay, lần đầu tiên chính quyền vào cuộc cùng tổ chức với Hội Nhiếp ảnh nên quy mô, chất lượng hơn bình thường. Địa phương bố trí lực lượng an ninh bài bản, sân đua bò tốt hơn. Số lượng bò tham gia thi đấu cũng nhiều hơn và giá trị giải thưởng cũng cao hơn. Tổng giải thưởng cho các đôi bò đoạt giải lần này trên 50 triệu đồng, kèm theo một số hiện vật khác


Với kinh nghiệm lão luyện, các “nài bò” đã điều khiển đôi bò lao vun vút trên sân đua, tạo nên những tình huống hấp dẫn. Trên bờ, khán giả liên tục hò reo, cổ vũ với những tình huống nước rút hấp dẫn ở đoạn về đích

Tăng tốc về đích

Kết quả chung cuộc, đôi bò số 21 của ông Thái Bình Nguyên (phường Chi Lăng) giành hạng Nhất, đôi bò mang số đeo 15 của ông Chau Thi (xã An Cư) hạng Nhì, đôi bò số đeo 2 của ông Chau Phi Rum hạng Ba. (Trong ảnh: Ông Danh Phúc - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang (thứ 3 từ trái qua) và các đại biểu trao giải Nhất cho ông Nguyên

Hội đua bò chùa Rô là sự kiện truyền thống, hấp dẫn, nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và nghệ sĩ nhiếp ảnh trong, ngoài tỉnh. Đây cũng là món ăn tinh thần không thể thiếu của đồng bào Khmer mỗi dịp Lễ Sene Dolta hằng năm. (Trong ảnh: Sân tập kết bò trước khi vào đường đua)


Sau khi các đôi bò thi đấu, sư sãi và bà con đồng bào Khmer đã cùng cấy mạ ngay trên mảnh ruộng là đường đua bò

Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động chuẩn bị cho mùa vụ mới

Tào Đạt

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét