Cuối tháng 6, nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An - người có nhiều năm săn ảnh động vật hoang dã, đã có dịp đặt chân đến Hòn Trứng khi được sự cho phép của Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo.
"Đây là cơ hội hiếm có trong đời, vì hòn đảo gần như được bảo vệ tuyệt đối", anh An nói.
Từ trung tâm Côn Đảo, anh mất hơn 30 phút di chuyển mới đến nơi. Dù thời tiết thuận lợi, nhưng phải mất thêm hơn 20 phút vật lộn với sóng gió và địa hình hiểm trở mới đặt chân được lên đảo.
Các loài chim biển làm tổ khắp đảo và bay lượn trên mặt biển tìm mồi, đẻ trứng, chăm sóc con non. Có thời điểm Hòn Trứng ghi nhận vài chục nghìn trứng chim biển, với mật độ trung bình 4,88 trứng/m². Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao chứng nhận xác lập kỷ lục cho Ban quản lý Vườn quốc gia Côn Đảo ngày 28/11/2024.
"Tôi thật sự căng thẳng và hồi hộp vì khắp mặt đất, từng viên đá, từng bụi cỏ... đâu đâu cũng có trứng và chim non", nhiếp ảnh gia nói.
Trước tình trạng trộm trứng từng diễn ra, Vườn quốc gia đã lắp đặt hệ thống camera giám sát quanh đảo. Nhờ biện pháp này, quần thể chim và số lượng trứng ngày càng phục hồi.
Trong ảnh là một chim non khoảng hai ngày tuổi, đang nằm chờ bố mẹ mang thức ăn về tổ.
Nhàn mào lớn trên mỏm đá.
Nhàn mào lớn trưởng thành vào thời kỳ sinh sản, phần lông vũ phía trên của nhàn mào có màu xám, phần dưới (phần bụng) có màu trắng, mỏ vàng và cái mào bờm xờm màu đen (cụp ra phía sau vào mùa đông). Con non có bề ngoài khác biệt với bộ lông màu xám, nâu và trắng và chúng dựa vào nguồn thức ăn từ cha mẹ trong vài tháng sau khi đủ lông đủ cánh.
Chim điên bụng trắng thường làm tổ bên vách đá cheo leo.
Chim điên bụng trắng (Sula leucogaster) là loài chim biển lớn duy nhất thuộc họ chim điên được ghi nhận tại Việt Nam và là một biểu tượng quan trọng của hệ sinh thái biển Côn Đảo.
Loài có kích thước khá lớn, chiều dài dao động từ 73-83 cm. Chim trưởng thành có đầu và phần lưng màu nâu sẫm tương phản rõ rệt với phần bụng trắng. Mỏ chim nhọn, màu vàng nhạt cùng với da mặt xanh và đôi chân vàng nhạt tạo nên vẻ ngoài đặc trưng.
Loài chim này nổi tiếng với khả năng săn mồi ngoạn mục. Chúng có thể lao xuống biển với tốc độ gần 120 km/h, để bắt cá nhỏ và mực đang bơi gần mặt nước.
Đây là khu vực cấm người dân và du khách tham quan tự do. Mọi hoạt động trên đảo đều phải tuân thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ tối đa môi trường sống nhạy cảm của các loài chim biển.
Nhiếp ảnh gia hy vọng những bức ảnh anh ghi lại sẽ truyền cảm hứng để cộng đồng cùng chung tay bảo vệ môi trường và thiên nhiên.
"Thiên nhiên hoang dã Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những khung hình ấn tượng, không thua kém các thước phim của những hãng quốc tế", anh An nói.
Tuấn Anh - Ảnh: Ngô Trần Hải An
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét