20 thg 10, 2012

Sơn Mỹ mãi là điểm đến

Giám đốc Bảo tàng Sơn Mỹ - cũng là nạn nhân của vụ thảm sát Sơn Mỹ Nguyễn Thành Công - cho biết: "Theo thời gian, Sơn Mỹ càng hấp dẫn nhiều du khách trong nước và nước ngoài".



Du khách xem tư liệu, hiện vật trong khu chứng tích Sơn Mỹ - Ảnh: Võ Quý Cầu

Trong năm 2009, khu chứng tích Sơn Mỹ (Quảng Ngãi) đã đón 106.000 lượt khách tham quan, tăng 40% so với năm trước và trong hơn hai tháng đầu năm 2010 đã có 25.000 lượt khách tham quan, trong đó có 1.630 khách nước ngoài mang 46 quốc tịch khác nhau.

Du khách đến nơi đây để hiểu thêm nỗi đáu xé lòng của người dân Sơn Mỹ trong buổi sáng kinh hoàng ngày 16-3-1968 khi 504 thường dân bị thảm sát, qua đó sẽ càng trân trọng mến yêu sự hòa bình, đồng thời chia sẻ, vui mừng với những nỗ lực của người dân nơi đây sau chiến tranh.


Trong số ghi cảm tưởng dành cho du khách ở khu chứng tích Sơn Mỹ vào đầu tháng 3-2010, Jack Petith (người Mỹ) viết: "Ở nhiều vùng tại Việt Nam đều là Mỹ Lai do quân đội Mỹ gây ra. Đây chính là cơn ác mộng và bây giờ lại vẫn tiếp tục diễn ra ở đâu đó trên hành tinh này. Bất cứ ai có trái tim đều phải đứng lên chống lại sự hiếu chiến, tàn bạo".

Còn một du khách người Anh tên L.M.Wood viết: “Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Việt Nam. Người dân ở đây thật thân thiện và hiếu khách. Họ là một dân tộc lẽ ra phải được sống trong hòa bình và hạnh phúc".

Du khách tham quan trong khu chứng tích - Ảnh: Võ Quý Cầu

Dịp tưởng niệm 504 thường dân bị thảm sát ở Sơn Mỹ năm nay sẽ do ban quản lý khu chứng tích tổ chức.

Anh Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên của Công ty du lịch dịch vụ Đông Dương có trụ sở tại TP.HCM, cho biết công ty của anh đưa đón khách nước ngoài đến Sơn Mỹ, chủ yếu là du khách Đức và Thụy Sĩ. Sau lần đưa du khách đầu tiên đến Sơn Mỹ năm 1998, đến nay bình quân cứ hai tuần công ty của anh lại đưa một đoàn du khách về thăm Sơn Mỹ.


VÕ QUÝ CẦU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét