“Dù ai đi lễ bốn phương. Không bằng linh hiển thắp
hương đền Cùng". Với những câu chuyện nhiệm màu, linh thiêng được kể
bao đời, đền Cùng giếng Ngọc là điểm đến tâm linh thu hút dòng khách
thập phương từ muôn nơi đổ về, nhất là dịp đầu xuân năm mới.
Đền Cùng thuộc địa phận làng Viêm Xá (còn gọi là
làng Diềm), xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh là chốn địa
linh, hiển ứng thờ Mẫu Tam Phủ từ ngàn xưa. Mẫu ở đây là hóa thân của
rừng núi, đất trời, sông biển. Người đã tạo ra và che chở cho sự sống
muôn loài.
Việc thờ Mẫu linh thiêng là biểu trưng cho nét đẹp
tinh thần của người Việt thể hiện lòng biết ơn như cây có cội, như sông
có nguồn, như cá về với nước, như con về với mẹ. Tín ngưỡng thờ Mẫu với
tất cả sự linh thiêng và ý nghĩa đã trở thành bản sắc văn hóa độc đáo
của người Việt bao đời.
Khí thiêng đền Cùng còn được hiển linh nơi giếng
Ngọc Cá Thần. Theo thần phả cùng văn bia lưu giữ thì giếng Ngọc đã có
cách đây cả nghìn năm cùng những huyền tích về “ba cụ cá thần” và sự
ngọt lành, trong trẻo của giếng thiêng.
Tương truyền, "ba cụ cá thần" là hiện thân của hai
nàng công chúa triều Lý là Ngọc Dung và Thủy Tiên cùng một nàng hầu.
Theo người dân làng Diềm, dòng nước chảy từ trong núi, thấm qua tầng
tầng lớp lớp đá ong đã tạo nên sự trong trẻo, ngọt lành hiếm có.
Cũng bởi vậy là người làng Diềm thường dùng nước
giếng Ngọc để nấu nước, pha trà, tắm gội. Du khách đến tham quan ngoài
lễ đền và thưởng ngoạn phong cảnh thì đều không quên mang theo những
chiếc can, chai để múc nước giếng thần với niềm tin về những điều tốt
đẹp và muôn sự an lành.
Đầm hoa bừng nở khoe sắc đầu xuân tạo nên phong cảnh hữu tình cho khu di tích đền Cùng giếng Ngọc.
Đi lễ đền chùa đầu năm là một nét đẹp văn hóa tâm
linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Tìm đến chốn cửa chùa đất Phật
nhiệm màu, người ta không chỉ cầu khấn những điều tốt lành mà còn tìm
lại sự an yên, thanh thản trong tâm hồn, rũ bỏ mọi vướng bận, ưu phiền
để đón nhận một khởi đầu mới với niềm vui mới.
Đền Cùng giếng Ngọc tấp nập du khách thập phương ghé thăm dịp đầu xuân năm mới.
Kiều Anh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét