Điểm đầu tiên du khách đặt chân đến núi Sập là hang Ông Hổ, nằm cách con đường nhựa khoảng vài chục mét.
Đối diện hang ông Hổ là khoảng đất trống có hòn đá to, bên trên với nhiều hòn đá nhỏ nằm chồng chất lên nhau, trông như có “bàn tay siêu nhiên” sắp đặt. Ở đó, người dân có lập cái miếu nhỏ tín ngưỡng thờ thánh mẫu.
Cách đó không xa, chúng tôi dừng xe lại rồi leo lên dốc cao, vô tình gặp hòn đá khổng lồ giống trái đào to nằm trên 2 tảng đá, trông rất kỳ bí.
Trên núi Sập có nhiều tịnh xá, chùa chiền, với không gian tịch tĩnh, lên đây thưởng ngoạn du khách như đi vào chốn tiên cảnh, bồng lai.
Những tượng phật, tượng các vị thần được đặt tại các vị trí gần tảng đá, nhìn rất đẹp và trang nghiêm.
Trên núi có ngôi chùa Duyên Phước hình thành khoảng 100 năm. Hàng ngày, thu hút nhiều bà con đến đây cúng kiếng.
Đỉnh Pháo Đài trên núi Sập nằm ở độ cao gần 80 m so với mực nước biển. Nơi đây có cây đa cao vút, tán lá che phủ cả một vùng mát rượi. Leo lên đây, du khách sẽ ngắm toàn bộ không gian thị trấn Núi Sập, một đô thị sầm uất, phát triển theo thời gian.
Đối diện điện đỉnh Pháo Đài là một tảng đá khổng lồ, trên đó được người dân lập điện thờ Ngọc Hoàng và nhiều vị thần. Vào những ngày rằm, lễ, Tết, nhiều du khách đến đây ngắm cảnh và cúng kiếng.
Mùa mưa, cây cối xanh um, khung cảnh nơi đây vắng vẻ. Giờ đây, đường sá lên núi Sập láng nhựa phẳng phiu. Đến đây trải nghiệm, “check-in”, du khách như lên chốn tiên bồng, thân tâm an lạc.
HOÀNG MỸ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét