7 thg 10, 2010

Thấy tiền là ham!



 

Hai Ẩu đi viếng miếu Bà Chúa Xứ ở núi Sam - Châu Đốc.

Đây là nơi du lịch tâm linh nổi tiếng nhất ở Việt Nam. Nơi này không có đêm, không có mùa, lúc nào cũng có đông người đến cúng Bà. Người ta đến đây vì lòng thành kính, vì niềm tin tưởng.


Hai Ẩu thì tệ lắm, đã chẳng cúng thì thôi, lại tò mò hỏi thăm:
  • Ở đây tiền người ta cúng Bà mỗi năm được bao nhiêu dzậy?
  • Con số chính xác thì không biết, nhưng ước chừng khoảng gần 30 tỷ!
Hai Ẩu há hốc miệng. 30 tỷ, nghĩa là doanh thu mỗi tháng là 2 tỷ rưỡi (hạch toán tài khoản 511), cũng có nghĩa là lãi gộp đúng bằng số đó, vì giá thành (hạch toán tài khoản 632) bằng 0. Doanh nghiệp này kinh doanh hiệu quả quá!


Hai Ẩu lên núi Cấm, viếng chùa Vạn Linh. Nơi đây vừa là chốn thờ cúng linh thiêng, còn là một kiến trúc đẹp, một danh lam thắng cảnh.


Không chừa được cái tật hám tiền, Hai Ẩu lại hỏi:
  • Tiền Phật tử cúng chùa được khá không?
  • 6 tháng đầu năm được non 3 tỷ!
Hai Ẩu lại tròn xoe mắt. Vậy là mỗi tháng lãi gần nửa tỷ!


Sau khi về, mấy ngày nay Hai Ẩu thấy lương tâm mình dằn vặt quá. Bởi vì đi thăm viếng những chốn thiêng liêng mà cái đầu cặn bã của mình cứ suy nghĩ theo kiểu nhà buôn, chả có tí lòng thành nào. Thật là báng bổ thánh thần!

Bởi vậy Hai Ẩu viết entry này như một lời thú tội, mong được sự khoan dung, và mong được bạn blog chia sẻ.

(Khốn nạn cho Hai Ẩu, thú tội như thế này rồi mà trong đầu vẫn lởn vởn phương án kinh doanh: phương án Business Chùa! Hic, thật là tội lỗi, tội lỗi!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét