2 cây phượng nở rực rỡ trên Đồi A1. Ảnh: Văn Thành Chương
Tháng 5 cũng là lúc Di tích lịch sử Đồi A1 tại Chiến trường Điện Biên Phủ khoác lên mình tấm áo choàng rực lửa. 2 cây hoa phượng bung hoa đỏ rực giống như 2 ngọn nến khổng lồ, gây ấn tượng mạnh với du khách tham quan.
Màu đỏ thắm của hoa phượng, tương phản với màu xanh của cỏ cây và những dấu tích chiến tranh còn sót lại, tạo nên một bức tranh vừa xúc động, vừa đầy ý nghĩa. Đồi A1 cũng là nơi diễn ra trận đánh ác liệt nhất của quân đội ta trước khi giải phóng Điện Biên.
Thời kỳ thực dân Pháp chiếm đóng, ngọn đồi này được biết đến với những cái tên như “Đồi Đồn Tây” hay “Ê-li-an (Eliane) 2”. Tuy nhiên, với quân và dân Việt Nam, A1 là một ký hiệu quân sự, đánh dấu một trong những điểm cao then chốt nhất trong hệ thống phòng ngự của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.
Việc làm chủ được A1 đồng nghĩa với việc mở toang cánh cửa tiến vào trung tâm chỉ huy của địch. Chính vì lẽ đó, những trận chiến tại đây đã diễn ra vô cùng cam go và quyết liệt, nhuộm đỏ từng tấc đất bằng máu và lửa.
Ngày nay, trên đỉnh Đồi A1, những dấu tích của một thời đạn bom như hệ thống hầm hào, lô cốt, xe tăng... vẫn còn đó, như những chứng nhân nhắc nhở về sự khốc liệt của chiến tranh.
Đó là minh chứng cho câu nói “Bùn máu và hoa", nơi những mất mát đau thương đã nhường chỗ cho sự hồi sinh tươi đẹp.
Có mặt trên Đồi A1 vào một buổi chiều muộn tháng 5 lịch sử, ông Lê Bắc - một du khách đến từ Hà Nội, không giấu được vẻ xúc động.
Với ông Bắc, Đồi A1 không chỉ là một địa danh, mà còn là một nơi chốn linh thiêng, nơi mỗi gốc cây, ngọn cỏ, đặc biệt là những tán phượng vĩ, đều thì thầm câu chuyện lịch sử.
“Tôi đã khóc. Không cầm được nước mắt, khi có mặt trên Đồi A1 ngày hôm nay, rất xúc động, bởi sự hy sinh của quân đội nhân dân Việt Nam, để cho chúng ta có hòa bình ngày hôm nay” - ông Bắc nói.
Với vẻ đẹp hòa quyện giữa quá khứ bi tráng và hiện tại rực rỡ sắc hoa, sức hút của Đồi A1 còn gây ấn tượng với du khách quốc tế.
Trong lần đầu đến Điện Biên Phủ, ông Ivo Mattle (63 tuổi) và bà Isabel Mattle (55 tuổi) đến từ Thụy Sĩ đã không khỏi ngỡ ngàng khi hình ảnh Đồi A1 hiện ra trước mắt thật đặc biệt. Trước đó, 2 du khách đã tìm hiểu lịch sử qua Nhà tù Sơn La và Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.
Ông Ivo Mattle (63 tuổi) và bà Isabel Mattle (55 tuổi) đến từ Thụy Sĩ tham quan Đồi A1. Ảnh: Quang Đạt
Bà Isabel Mattle cho biết, Việt Nam là một đất nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, nhiều người đã ngã xuống nhưng luôn đứng lên và tiến về phía trước.
“Người Việt Nam dù nhỏ bé nhưng tinh thần rất là mạnh, và luôn quyết tâm để chiến thắng, bảo vệ đất nước đến cùng” - bà Isabel Mattle bày tỏ sự khâm phục.
Đứng giữa khung cảnh Đồi A1, nơi những cây phượng vĩ nở hoa đỏ thắm trên nền đất từng là chiến trường, bà Isabel xúc động: “Tôi nghĩ cảnh rất hoang tàn nhưng khi đến đây nhìn thấy hoa nở, các cô gái xinh đẹp đến đây chụp ảnh, đúng như cái ý nghĩa của câu ‘Bùn máu và hoa’. Tôi thấy rằng người Việt Nam rất là tích cực luôn hướng tới tương lai”.
Từ một “chảo lửa” lịch sử, Đồi A1 đang khoác lên sắc phượng vĩ đỏ thắm. Màu hoa ấy không chỉ tô điểm cho cảnh quan mà còn là một biểu tượng sống động cho sự hy sinh, lòng quả cảm và khát vọng hòa bình bất diệt của dân tộc Việt Nam.
2 cây phượng trên Đồi A1 như đang thắp lên ngọn lửa tri ân, sưởi ấm trái tim của mỗi người khi đặt chân đến mảnh đất Điện Biên lịch sử.
NHÓM PV
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét