Bệnh viện Từ Dũ
Đố con giữa bệnh viện Từ Dũ và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM có gì liên quan với nhau?
Bùm trả lời: Bệnh viên Từ Dũ là nơi người ta vô đẻ con, Bảo tàng Mỹ thuật là nơi họa sĩ đẻ ra tác phẩm nghệ thuật!
Không
phải! Bệnh viện Từ Dũ và Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM xuất xứ cùng một chủ,
đó là chú Hỏa, tức Hui Bon Hoa. Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM xưa kia là nhà
chú Hỏa, còn bệnh viện Từ Dũ ra đời năm 1937 do chú Hỏa hiến đất của
mình để xây dựng (19.123 m2). Lúc đó nó mang tên là Maternité Indochinoise (Bảo sanh viện Đông Dương).
Đố con giữa bệnh viện Từ Dũ và mắm tôm chua Huế có gì liên quan với nhau?
Bùm trả lời: À, bà bầu thường thèm chua, nên ăn mắm tôm chua!
Mắm tôm chua
Tầm
bậy! Tương truyền rằng mắm tôm chua là đặc sản Gò Công (đến bây giờ vẫn
thế). Bà Từ Dũ quê ở Gò Công, khi ra làm dâu xứ Huế (tức là làm hoàng
hậu ấy) vẫn nhớ món ăn quê nhà nên truyền làm món mắm tôm chua theo kiểu
Gò Công làm món ngon cho vua xơi. Kể từ ấy mắm tôm chua trở thành món
ăn cung đình Huế.
Câu nào con cũng trả lời sai cả, đây là câu cuối cùng: Giữa bà Từ Dũ và... Phạm Tường Nhân có gì liên quan với nhau?
Bùm (lè lưỡi): Ư, Phạm Tường Nhân là Bùm mà, Bùm sinh ra ở bệnh viện Từ Dũ à?
Sai
rồi, con sinh ra ở Biên Hòa. Giữa bà Từ Dũ và Phạm Tường Nhân có 1 điểm
chung, đó là cùng họ Phạm. Bà Từ Dũ tên tộc là Phạm thị Hằng, con của
quan đại thần Phạm Đăng Hưng, thượng thư bộ Lễ thời Gia Long và Minh
Mạng. À, ngoài ra có một điểm cần đính chính nữa, đó là: Từ Dụ mới đúng,
chứ Từ Dũ là gọi nhầm đấy con ạ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét