Trong số đó, chắc không ít người đã lên đến tận đỉnh núi để chiêm bái tượng Chúa. Và hơn thế nữa, chui vào lòng tượng để theo những bậc thang lên đến tận cánh tay của Chúa.
Toàn cảnh tượng Chúa trên núi Tao Phùng - Vũng Tàu (núi Nhỏ) - Ảnh: Internet
Mặt trước tượng Chúa, phù điêu trên bệ tượng là bức tranh Bữa tiệc ly - Ảnh: Tường Nhân
Hai mặt bên là các bức "Chúa đứng trước toà án Philato" và "Ba đạo sĩ từ phương Đông đến bái lạy Chúa Hài Đồng"
Từ năm 2007, nhiều người trong chúng ta đã tham gia cuộc bình chọn 7 kỳ quan thế giới mới qua Internet với mong muốn đưa vịnh Hạ Long vào danh sách 7 kỳ quan này. Và nếu có tham gia, ắt bạn sẽ biết trong danh sách đề cử có một kỳ quan nổi tiếng, đó là Tượng chúa Jesus ở
Tượng Chúa Jesus ở Rio de Janerio - Ảnh: Internet
Giới truyền thông cho rằng đây là bức tượng Đức Chúa Trời cao nhất thế giới. Tượng cao 30 met, đặt trên bệ cao 8 met.
Kỳ thật, như vậy tượng Chúa ở Vũng Tàu (cao 32 met) cao hơn tượng Chúa ở Rio de Janerio (cao 30 met)!
Tại sao tượng Chúa ở Việt
Tôi không phải là người công giáo, và thật tình, như phần lớn những người làm kỹ thuật, tôi ít tin vào tôn giáo.
Những ngày này, tôi mệt mỏi, hoang mang. Tôi tự giải thoát mình bằng cách quên công việc để đi chơi, đọc sách.
Ngẫu nhiên thay, tôi đọc Mật mã Da Vinci, Thiên thần và ác quỷ của Dan Brown, đọc lại Quo Vadis của Sienkevik…để nhìn công giáo từ những góc nhìn khác nhau.
Ngẫu nhiên thay, tôi lên đến đỉnh Tao Phùng giữa nắng trưa gay gắt, chiêm ngưỡng tượng Chúa, rồi lên những bậc thang để đến cánh tay Người, nghe mát rượi giữa gió biển lồng lộng trên độ cao 200 met…
Cuối cùng, tôi đã tìm ra một điều:
Hãy sống tốt, bao dung và tha thứ!
Gương mặt tượng Chúa, phía xa là đảo Rùa (Bãi Sau) - Ảnh: Tường Nhân
Phạm Hoài Nhân
2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét