Người đứng, người ngồi bên vệ đường, dưới gốc cây với
đôi quanh gánh, chiếc xe cải tiến, người vác, người gánh hàng hoa quả
bán dọc đường, người cõng trên lưng mình những thùng hàng to ngất, có
người thì lại đeo trên tay túi hàng nhẹ bán rong cho khách.
Những người lao động nơi cửa khẩu Tân Thanh ở nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng chủ yếu là phụ nữ.
Họ là những những người đang ngày ngày mưu sinh nơi biên ải xa xôi này…
Có khá nhiều công việc để họ làm như bán hàng, mang
vác hàng thuê từ xe hàng về giao cho các chủ hàng trong chợ và nhận tiền
vác thuê khoảng vài chục ngàn đồng một lần, có người lại chọn việc nhẹ
nhàng hơn là bán hoa quả, rau cải ngồng, mía và nướng hạt dẻ bán cho
khách du lịch.
Không khí kiếm sống của những người lao động bình dân
vùng biên ải này lúc nào cũng sôi động. Lúc nào, những người lao động ở
đây cũng phải nhanh tay, nhanh chân, nhanh mắt đi tìm việc.
Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tối mịt, trước cửa
khẩu, những người lao động tứ xứ có mặt tại đây để kiếm sống. Tất cả là
vì mưu sinh.
Khi không có việc, một số người tranh thủ nằm ngả lưng trên chiếc xe cải tiến cho đỡ mệt.
Mưu sinh bằng những gánh rau cải ngồng xanh non.
Người phụ nữ này phải gò lưng xuống mới mang được bao hàng to hơn cả người mình.
Những bước chân mưu sinh không mỏi trước cửa khẩu của những người phụ nữ vì miếng cơm manh áo hằng ngày.
Vì mía đặc sản của Lạng Sơn khá nổi tiếng nên nhiều phụ nữ đã rong ruổi xe mía đi dọc cửa khẩu vừa dóc mía vừa bán cho khách.
Vì sức khỏe yếu, không mang vác được thùng hàng nên người phụ nữ này đã chọn việc gánh hoa quả đi bán dọc cửa khẩu.
Nguyễn Thế Lượng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét