8 thg 11, 2017

Cuộc sống vắt vẻo trên đỉnh mờ sương ở bản Mông Lùng Ác

Con người nơi đây đã chinh phục và chế ngự thiên nhiên để giành lại sự sống từ bao đời nay.

Bản Mông Lùng Ác xã Vĩnh Yên (Bảo Yên- Lào Cai) nằm vắt vẻo lưng chừng trời. Từ trung tâm xã, phải qua chặng đường dốc núi gần 20 km uốn lượn mới lên được bản. Ảnh: Cây sắn đang lan tỏa màu xanh tốt trên đất đá cằn cỗi Lùng Ác, đây là nguồn lương thực giúp cho đồng bào sử dụng trong những lúc giáp hạt và chăn nuôi.
 
Cư dân ở bản Mông Lùng Ác không làm ruộng nước mà chỉ trồng lúa trên nương rẫy.

Đỉnh núi Lùng Ác là một bãi cỏ rộng vốn là nơi đồng bào tập trung để vui chơi vào những dịp lễ hội.

Học sinh bản Lùng Ác học chung điểm trường với học sinh ở bản Tổng Kim cách đó 5 km.

Mây mù quanh năm chờn vờn bao phủ Lùng Ác, đó là sự khắc nghiệt của thời tiết trên đỉnh trời này. Điện vẫn chưa có nên người dân phải chặn dòng suối mang điện “lờ mờ” về nhà, nếu không lại dùng đèn dầu tù mù, có tiền cũng không thể mua ti vi vì không có điện lưới. 

Bản cách xa trung tâm, đường đi lại khó khăn hiểm trở nên việc nắm bắt những thông tin còn nhiều hạn chế. Mỗi tuần dân bản chỉ đi chợ một lần để mua sắm vật dụng sinh hoạt. 

Ngựa là vật nuôi của đồng bào Mông Lùng Ác.


Bàn thờ thần linh của người dân Lùng Ác được coi là nơi linh thiêng nhất trong ngôi nhà

Cuộc sống ở nơi đỉnh trời mờ sương này giờ đang thay da đổi thịt từng ngày. Người dân Lùng Ác hằng năm tham gia hội chọi dê do xã tổ chức rất sôi nổi.

Người dân Lùng Ác mỗi khi tết đến xuân về cả già và trẻ đều cùng nhau vui chơi những trò chơi truyền thống của dân tộc mình. 

Người dân Lùng Ác xuống chợ phiên mua sắm vật dụng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.

Nhà ở của người Mông Lùng Ác đã được lợp mái kiên cố và vững chãi bên sườn núi. Ông Sùng Seo Chu- trưởng bản Lùng Ác kể rằng cả bản hiện có hơn 70 hộ dân cùng sinh sống trên các sườn núi với hơn 400 nhân khẩu. Đồng bào ở đây sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp trong đó lấy canh tác, chăn nuôi ngựa, trâu trên sườn núi là chủ yếu. 

Những căn nhà ở bản Mông Lùng Ác chờn vờn trong mây.

Những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở Lùng Ác như cây dại giữa đại ngàn.

Những người phụ nữ Mông ở Lùng Ác những lúc nông nhàn vẫn thường tự may cho mình những bộ váy sặc sỡ.


Sơn nữ ở Lùng Ác trong bộ áo váy truyền thống rực rỡ sắc màu thổ cẩm.

Xuống chợ vào cuối tuần, người dân Lùng Ác vừa mang sản phẩm thổ cẩm đi bán vừa mua sắm và vui chợ. 

Thầy cúng ở Lùng Ác tiến hành nghi lễ cúng thần linh vào dịp lễ tết. 

Nguyễn Thế Lượng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét