Bảo tàng Yersin nằm trong khuôn viên của viện Pasteur Nha Trang
Được thành lập vào năm 1990, bảo tàng nằm trên tầng
2, rộng khoảng 100 m2 còn lưu giữ khoảng 1.200 quyển sách và các vật
dụng cá nhân của Yersin trong suốt hành trình hơn nửa thế kỷ cống hiến
cho sự nghiệp nghiên cứu, phát triển nền y học thế giới và gắn bó với
Việt Nam
Công viên Alexandre Yersin nằm bên bờ biển Nha Trang,
với tượng Yersin cao 4m, là một thắng cảnh của thành phố. Hằng ngày,
người dân Nha Trang vẫn thay phiên dâng hoa tươi trước tượng đài nhà bác
học.
Lúc sinh thời, mỗi lần từ Nha Trang về thăm đồn điền
cao su Suối Dầu, bác sĩ Yersin thường dừng chân nghỉ ngơi tại ngôi nhà
trên một ngọn núi nhỏ, nay là chùa Linh Sơn Pháp Ấn, cách Nha Trang theo
Quốc lộ 1 vào Nam khoảng 19 km
Trong chính điện, kề bên bàn thờ chư Phật là bàn thờ
nhỏ có đặt di ảnh của bác học Yersin lồng trong khung kính trang trọng.
Đây là nơi nhân dân thờ phụng nhà bác học được Nhà nước truy tặng danh
hiệu “Công dân Việt Nam danh dự”, người có nhiều công lớn với nhân dân
Việt Nam và y học thế giới.
Đi thêm 2km đến km 21 Quốc lộ 1, khách du lịch sẽ đặt chân đến quần thể di tích lưu niệm nhà bác học Yersin.
Cơ sở thí nghiệm mà ngày xưa bác sĩ Yersin chăn nuôi động vật để lấy huyết thanh sản xuất vaccine
Những dãy chuồng nuôi ngựa thí nghiệm vẫn còn như xưa, gợi nhớ hình ảnh nhà khoa học, dù ông đã đi xa từ năm 1943
Con đường mòn dẫn lên mộ ông có nhiều cây cổ thụ với
dây leo chằng chịt. Khí hậu nơi này quanh năm mát mẻ, gợi tưởng con
đường đi đến thành phố Đà Lạt mà ông đã tìm ra cách đây hơn một thế kỷ.
Lần theo từng bậc đá quanh co lượn hình cánh cung giữa
rừng cây xanh tươi, du khách sẽ đặt chân đến khu mộ bác học Yersin,
được xây dựng từ năm 1943. Mộ khá đơn sơ, nằm tĩnh lặng dưới những vòm
cây xanh ngát
Mộ ông nằm trên một ngọn đồi nhỏ, giữa rừng cây xanh tươi, lộng gió
Đầu mộ có tấm bia lớn khắc hai ngôn ngữ Việt và Pháp,
cung cấp cho du khách khá đầy đủ thông tin về cuộc đời, sự nghiệp khoa
học và những công trạng của ông đối với nhân loại; cạnh mộ là am thờ nhỏ
để du khách đến đây thắp hương tưởng nhớ một nhân cách lớn
Đứng trên đồi nhìn xuống xa xa là những dãy núi chập
chùng, bên dưới là những cánh đồng mía, cảnh vật yên tĩnh, chỉ văng vẳng
tiếng chim, lao xao cây lá...
Đông đảo du khách trong và ngoài nước hằng ngày đến
viếng mộ ông. Các thế hệ trẻ thường đến đây, thành kính nghiêng mình
tưởng nhớ một nhà bác học đã nguyện “sống gửi nạc, thác gửi xương”, gắn
trọn đời mình với mảnh đất Khánh Hòa thân yêu.
Đỗ Thành Dương
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét