23 thg 8, 2018

Lao xao chợ cá đêm làng biển

Mấy chục năm nay, quê biển Diễn Bích (Diễn Châu) có một chợ cá nằm ngay bên cảng cá, nơi tàu thuyền cập bến vào mỗi đêm từ 24h đến sáng, rất nhộn nhịp, không cần quầy hàng, biển hiệu... 

Chợ họp ngay bên cảng cá xã Diễn Bích, nơi những chuyến tàu thuyền đi khơi về cập bến mỗi đêm khi con nước lớn, thuyền vào lạch thuận lợi hơn các giờ khác trong ngày. Ảnh: Hải Vương 

Những con đường làng cũng trở nên nhộn nhịp và các "quầy hàng di động" bán hải sản tràn ra những ngõ hẻm. Ảnh: Lê Thắng 

Từ 11 giờ đêm thương lái và người dân trong vùng đã xôn xao chờ thuyền về. Quãng từ 12h đêm đến 1h sáng những con thuyền đi khơi sau hàng tuần ngoài biển hối hả cập bến. Hải sản được cấp tập chuyển lên và các thương lái đến tận thuyền thu mua. Ảnh: Kiên Rose 

Những sản phẩm từ biển vô cùng phong phú, từ tôm, ghẹ... Ảnh: Hải Vương 

Đến các loại cá theo mùa. Ảnh: Hải Vương 

Một con cá hố đang được chào bán cho người mua lẻ với giá 100 ngàn đồng/kg. Ảnh: Lê Thắng 

Những phụ nữ trong làng ngồi chờ để được thuê bóc tôm ngay tại bến. Ảnh: Hải Vương 

Mỗi kg tôm thành phẩm được chủ thuê trả công 12 ngàn đồng, hầu hết các nhân công đều bóc thâu đêm đến sáng. Ảnh: Kiên Rose 

Những ánh đèn pin lấp lóa trong đêm. Khắp nơi xôn xao tiếng bán mua, ngã giá... Chợ sẽ kéo dài đến khi trời sáng bạch. Ảnh: Kiên Rose 

Những thương lái sau khi mua được hải sản đưa ngay lên xe vận chuyển đi tiêu thụ. Ảnh: Hải Vương 

Hải sản của những tàu cá cảng Diễn Bích sẽ tỏa đi các ngả đường trong tỉnh, từ Quỳnh Lưu, Yên Thành đến tận TP. Vinh. Ảnh: Hải Vương 

Hải Vương - Kiên Rose - Lê Thắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét