3 thg 7, 2018

Nhộn nhịp nơi chợ đầu mối thành Vinh lúc nửa đêm về sáng

Ở thời điểm phố xá im lìm trong giấc ngủ, vẫn có một khu chợ chật kín người bán người mua và những xe chở hàng chất đầy rau củ tươi ngon ra vào nhộn nhịp. 

Chợ đầu mối Vinh nằm trên đường Hồng Sơn, ngay cạnh chợ Vinh, được biết đến là đầu mối cung cấp rau củ, hoa quả lớn nhất của thành phố. Ảnh: Kiên Rose 


Với lượng hàng hóa phong phú, chợ đầu mối không chỉ cung cấp thực phẩm cho nội thành thành phố mà còn cả nhiều vùng lân cận. Ảnh: Kiên Rose 

Các mặt hàng chủ yếu ở chợ là hoa quả, rau xanh có nguồn gốc từ những vùng chuyên canh như Nam Đàn, Quỳnh Lưu, và cả từ Đà Lạt, Hà Tây. Bên cạnh đó cũng có những loại rau quả được nhập từ Trung Quốc. Ảnh: Kiên Rose 

Chợ đầu mối thu hút lượng lớn các tiểu thương đến nhập hàng nhờ độ tươi, sạch của rau, củ, quả mỗi ngày. Ảnh: Kiên Rose 

Chợ đầu mối họp trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến khoảng 4 giờ sáng. Ngoài các tiểu thương nhập hàng về bán, có không ít người mua vẫn chịu khó dậy sớm đi chợ để mua được thực phẩm tươi. Ảnh: Kiên Rose 

Thức trắng cả đêm nhưng những người bán hàng vẫn luôn miệng cười nói, tay làm việc thoăn thoắt. Ảnh: Kiên Rose 

Không đủ đèn chiếu cho cả khu chợ, nhiều chủ sạp hàng phải soi đèn liên tục để phục vụ người mua chọn lựa. Ảnh: Kiên Rose 

Có thể bắt gặp ở chợ đêm này bao dáng vẻ tảo tần. Ảnh: Kiên Rose 

Một người dân quê đi nhập hàng sớm. Ảnh: Kiên Rose 

Một số người sau khi hoàn thành công việc bốc dỡ, tranh thủ chợp mắt ở một góc chợ chật hẹp. Ảnh: Kiên Rose 

Những hàng ăn đêm giữa lòng chợ mở thâu đêm để phục vụ cả người bán và người mua. Ảnh: Kiên Rose 

Kiên Rose

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét