Bãi biển Cà Ná. Ảnh: Hoàng Thám
Từ
Sài Gòn ra miền Trung theo quốc lộ 1A, qua khỏi địa phận Tuy Phong
(Bình Thuận) ta sẽ gặp những cồn cát chập chùng hoang sơ, những xóm làng
yên ả, thanh bình dọc theo đường thiên lý… Dải Trường Sơn trùng điệp ở
phía nam, có những nhánh đâm ngang ra biển tạo thành những phong cảnh
ngoạn mục, suốt một chiều dài, từ Bắc Phan Rí Cửa đến Cà Ná.
Cà Ná thuộc huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), cách trung tâm thành phố
Phan Rang - Tháp Chàm chừng 30 cây số về phía nam. Đây là xứ sở của
nắng, gió, cát trắng, biển xanh và núi rừng hoang dã. Bãi biển Cà Ná dài
chừng 3 cây số, nằm sát bên quốc lộ 1A, con đường xuyên suốt Bắc - Nam.
Thiên nhiên đã ban tặng cho miền đất cực Nam Trung bộ này một bãi biển tuyệt đẹp. Nước biển Cà Ná trong xanh màu ngọc bích, cát trắng mịn với vô số khối đá lớn nhỏ nằm rải rác, trải dài, uốn lượn hình cánh cung. Phía tây, những dãy núi như bức tường thành vĩ đại, sừng sững trông ra đại dương mênh mang lộng gió. Trời, mây, non, nước ở Cà Ná quyện vào nhau tạo thành bức tranh tuyệt mỹ làm xao xuyến lòng lữ khách.
Sau khi đắm mình, đùa giỡn thỏa thuê dưới làn nước biển trong xanh, du
khách lên bờ điểm tâm với cháo hàu, bún cá, bánh căng, bánh quai vạc...
Và khi đã "nạp" đủ năng lượng, hưng phấn, du khách có thể theo người
hướng dẫn để leo núi, thăm chùa và tìm hái những quả rừng ăn được như
trâm, mơ rừng, khoai rạng, nhãn rừng... Bạn sẽ thực sự hòa mình vào
thiên nhiên phóng khoáng và quên đi những lo toan, bận bịu hàng ngày.
Núi Điện Bà, đoạn sát bên quốc lộ 1A qua Cà Ná. Ảnh: Hoàng Thám
Sâu vào phía trong núi là những khu rừng nhiệt đới khô hạn, có khá
nhiều động thực vật sinh sống. Len lỏi qua hàng nghìn, vạn tảng đá lớn
nhỏ đủ các hình thù kỳ dị: Có đá như đầu người, tượng Phật, có hòn giống
hình voi, sấu, cá, sư tử... Có những tảng đá nằm chơi vơi tưởng như chỉ
cần một lực nhỏ có thể làm đổ xuống. Ấy vậy mà đá núi Cà Ná đã “phong
sương tuế nguyệt” hàng triệu năm bên bờ đại dương lộng gió.
Nếu du khách leo núi ở Cà Ná vào mùa xuân, bạn sẽ gặp nhiều loài hoa
dại tuyệt đẹp như bằng lăng, sim, mua, trâm ổi, móng bò, lan... Nhưng
thú vị nhất, đẹp nhất là vẫn là mai rừng. Theo lời người cố cựu ở địa
phương, những năm trước hòa bình (1975), khi mùa xuân đến, trên dải núi
Điện Bà, chạy dọc dài theo biển Cà Ná là những rừng mai vàng rực rỡ, mọc
xen kẽ với đá núi, đẹp vô cùng. Lúc ấy, vùng nầy hầu như không có dân
cư. Dân nghèo ở Phan Rí, Tuy Phong rủ nhau đi đốn mai rừng về bán ở chợ
Phan Thiết, Phan Rang... Mỗi năm, mai rừng ở Cà Ná cũng giúp được rất
nhiều gia đình nghèo ăn tết khá tươm tất! Bây giờ, tết đến, trên núi vẫn
còn mai, nhưng đi tìm đốn khá vất vả, vì quá ít nên không có những cành
nhánh đẹp như ý! Thật là lãng mạn, cảm xúc khi ta gặp một nhánh mai
rừng từ kẹt đá, hoa nở vàng tươi, vươn mình ra mé vực.
Hoa muống biển trên bãi biển Cà Ná. Ảnh: Hoàng Thám
Ở biển Cà Ná, vào những lúc thủy triều xuống, du khách có thể đi cạy
hàu, vừa giải trí, vừa có món đặc sản biển tươi sống ngon miệng và bổ
dưỡng. Hàu là loài nhuyễn thể sống bám vào các tảng đá, ghềnh đá, chân
cầu, xác tàu chìm... Dụng cụ cạy hàu thường là một cái đục hoặc một con
dao phay nhỏ, mũi nhọn cứng. Bạn mang giày vải, đi len lỏi giữa những
ghềnh đá, quan sát từ chớn (vạch) nước biển in trên đá trở xuống sát
đáy. Nhìn kỹ, bạn sẽ gặp những con hào bám rất sát, cứng vào vách đá.
Dùng đục hoặc dao cạy, vỗ miệng hàu bật ra và lấy phần thịt mềm. Nếu
chịu khó đi cạy hàu chừng vài tiếng đồng hồ, bạn sẽ có một nồi cháo hàu
ngon hơn của bất kỳ nhà hàng nào ở các thành phố.
Vào những ngày có trăng, đêm xuống trên biển Cà Ná đẹp như chốn đào
nguyên, trăng vàng trong như mật, sóng lấp lánh, óng ánh như muôn vàn
ánh bạc, những tảng đá dưới ánh trăng như đứng trầm tư, mặc tưởng. Du
khách có thể ngồi ở sân thượng của nhà hàng hoặc dưới bóng những cây phi
lao, những cây bàng, ngắm trăng sao, hứng ngọn gió mát lành từ biển
khơi thổi về lồng lộng, vi vu... Bạn sẽ thấy thật thú vị khi thưởng thức
đặc sản biển được chế biến từ rất nhiều loại hải sản như gỏi cá mai,
mực một nắng, ốc vỗ, ghẹ hấp bia, gỏi ốc giác, lẩu cá bóp...
Cà Ná có những khách sạn, nhà nghỉ tiện nghi giữa một khung cảnh biển,
núi, rừng hoang sơ hùng vĩ. Cà Ná lộng gió biển xanh ngày đêm vi vu hòa
vào tiếng sóng như lời biển cả vẫy gọi du khách và những lữ khách trên
đường thiên lý bắc nam ghé chân vào.
Đặng Hoàng Thám
TBKTSG online
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét