6 thg 7, 2014

Sửng sốt trước “nhan sắc đỏ” của Suối Tiên, Mũi Né

Suối Tiên thuộc phường Mũi Né (Phan Thiết, Bình Thuận) lâu nay được du khách thập phương đặt cho danh hiệu “bồng lai tiên cảnh” với sắc đỏ cam cực kỳ lạ mắt, không giống bất cứ dòng suối nào ở Việt Nam.

Để tới Suối Tiên, bạn hỏi thăm tới đường Huỳnh Thúc Kháng (phường Mũi Né, Phan Thiết), người dân sẽ chỉ cho bạn lối rẽ đi vào suối. Bạn có thể gửi xe, gửi luôn cả giày dép ở những nhà dân ở cạnh suối, để thoải mái lội chân trần khám phá danh thắng này


Để khám phá Suối Tiên, cách thông thường là bạn lội dọc con suối, men theo dòng nước lên tới thượng nguồn

Từ điểm khởi đầu (nơi rẽ từ đường Huỳnh Thúc Kháng vào), bạn đi khoảng 300m sẽ thấy khu vực đẹp nhất của suối. Bạn sẽ phải sửng sốt khi thấy những bãi cát rực màu đỏ cam

Để có thể ngắm nhìn được toàn cảnh con suối, bạn nên cố gắng trèo lên đỉnh của một đồi cát nào đó. Bạn sẽ thấy một bên là hàng dừa xanh bát ngát... 

...một bên là bức tường cát sừng sững với hai màu đặc trưng đỏ và trắng

Cát bị mưa, gió bào mòn tạo nên những nhũ cát lô nhô, chĩa thẳng lên trời trông như những tòa lâu đài đá 

Một đặc điểm rất lạ là lòng suối ở đây chỉ có cát nhưng cát lại không hề bị lún 

Lòng suối thường khá cạn và bằng phẳng 

Lội suối bạn sẽ có cảm giác như mình đang đi trên những bãi biển cát đỏ

Ngồi nghỉ lấy sức trên những khối đất đá hình thù kỳ quái và đầy màu sắc 

Một rạch nước nhỏ chảy ra từ sườn núi, hòa vào cùng con suối

Thi thoảng bạn sẽ gặp một vài đoạn nước hơi xoáy nhưng không sâu

Để khám phá hết con suối bạn phải đi bộ khoảng hơn 4 km

Tới thượng nguồn của Suối Tiên, bạn sẽ bắt gặp một một con thác nhỏ. Từ đây bạn có thể  quay lại theo về bằng đường cũ hoặc đi lên trên sườn núi và khám phá con đường cát  dọc theo triền núi 

Mạnh Vương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét