31 thg 7, 2014

Một ngày ở hồ Đại Lải

Từ thủ đô, chúng tôi đi xe máy, theo con đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, qua những cánh đồng lúa bát ngát, những bãi ngô trải dài dọc con sông Hồng ngầu đỏ phù sa… đến Hồ Đại Lải. 

Đại Lải là hồ nhân tạo, nằm dưới chân núi Tam Đảo. Xưa kia, vùng này là một thung lũng cằn cỗi nằm giữa các gò đồi hình bát úp nối tiếp nhau: Phía Bắc là dãy Tam Đảo, phía Nam là núi Thằn Lằn, đèo Nhe, núi Mỏ Quạ…Để có nước phục vụ tưới tiêu trong vùng, hồ Đại Lải được khởi công đào. Nhờ bàn tay con người, từ vùng đồi núi trọc hoang vu, Đại Lải trở thành một khu du lịch nổi tiếng...

Cả không gian bao la một màu xanh với các triền đồi mướt mát cây cối: bạch đàn, thông, nhãn rừng, keo lá tràm và hàng trăm lòai thực vật khác. Con đường nhỏ bê tông bao bọc quanh hồ luôn mát mẻ bởi những hàng cọ, thiên tuế, những bụi trúc rậm rạp. Giữa chập chùng đồi núi và rừng cây là hồ Đại Lải mênh mông, như giải lụa bạc lấp lánh, uốn lượn mềm mại giữa các quả đồi. Hàng lọat biệt thự được xây cất với lối kiến trúc độc đáo và thơ mộng, nằm rải rác ven các sườn đồi, bao bọc quanh hồ. 

Một góc hồ Đại Lải 


Chúng tôi lên một chiếc ca nô đang đậu ven bờ, sang hòn đảo nhỏ giữa hồ, được gọi là đảo chim. Đảo rộng gần 5 ha, cây cối um tùm, rậm rạp. Vào mùa chim làm tổ, hàng trăm loài chim từ phương xa hội tụ về đây. Những cái tổ đủ kiểu, đủ lọai, làm bằng nhiều nguyên liệu, vắt vẻo trên những ngọn cây, lủng lẳng trên cành hay nằm chắc chắn trên những chạc ba...Tiếng hót, tiếng gọi nhau của những chú chim tạo nên một bản hòa tấu đa âm, rộn rã.

Ca nô tiếp tục đưa chúng tôi dạo một vòng quanh hồ, nằm giữa những hẻm núi, ngọn đồi hình bát úp. Thật tuyệt vời khi được tận mắt chứng kiến nét hoang sơ từ thưở hồng hoang của nơi này. Trước mắt chúng tôi là màu xanh bao la: trời xanh, đồi xanh màu cây lá, mặt nước xanh màu ngọc bích… 


Trở lại nơi xuất phát, chúng tôi cùng nhau tận hưởng cảm giác “tắm hồ”. Bãi tắm Đại Lải chạy dọc ven hồ. Ngày cuối tuần nên đông nghẹt khách du lịch. Trong khi cánh phụ nữ mải mê bơi lội, nô đùa, thì các chàng trai rủ nhau thám hiểm núi Thằn Lằn, thử sức mình trên những vách đá dựng đứng. Khi lên tới đỉnh núi, cả không gian phóng khoáng trải ra trong tầm mắt. Từ trên cao nhìn xuống, thấp thoáng giữa những khu rừng nguyên sinh là những hồ nước nhỏ xanh biếc: hồ Xạ Hương, hồ Làng Hàm, hồ Gia Khau... 


Sau khi bơi một vòng thỏa thuê dưới làn nước mát rượi, chúng tôi lên bờ thưởng thức các món ăn mang theo: bún thịt nướng, bánh mì giò chả, trái cây… rồi nằm dài dưới những gốc thông cổ thụ trong khu rừng rậm rạp, lắng nghe bài ca lảnh lót của các chú ve. Còn các chàng trai lại rủ nhau dạo chơi trong rừng Ngọc Thanh, nơi có hàng trăm loài thực, động vật phong phú và đa dạng: khỉ, lợn rừng, hươu, chồn, sóc nhím, trăn, rắn... 


Buổi chiều, trước khi ra về, cả đòan tiếp tục dạo một vòng, vừa ngắm nhìn không chán mắt những ngôi biệt thự tuyệt đẹp quanh hồ, vừa xúyt xoa thán phục sức mạnh của những bàn tay và khối óc con người, đã biến đổi một vùng đất cằn cỗi thành điểm du lịch tuyệt đẹp.

GIAO THỦY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét