10 thg 8, 2023

Chiếc máy bay ở cù lao Ông Hổ

Mỹ Hòa Hưng là một xã cù lao, nằm tách biệt TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang). Người dân thôn quê có khi chưa từng di chuyển bằng máy bay lần nào. Nhưng họ lại dễ dàng nhìn thấy chiếc máy bay “hàng thật”, được “đậu” quanh năm suốt tháng ở cù lao.


Chuyên cơ YAK-40, ký hiệu VNA.452, được chế tạo tại Liên Xô. Năm 1978, hơn 1.000 chiếc được sản xuất, sử dụng trong các chuyến bay nội địa Liên Xô và 21 hãng hàng không trên thế giới. Trong đó, 125 chiếc xuất khẩu sang 18 nước. Việt Nam được Liên Xô tặng 4 chiếc.


Chiếc máy bay chứa được 32 hành khách, dài hơn 20 m, cao 6,5 m, sải cánh 25 m; trọng lượng rỗng 9,4 tấn; tốc độ hành trình 470 km/h; tầm bay 1.800 km. Đây là phương tiện đã đưa Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ Hà Nội vào Sài Gòn (nay là TP. Hồ Chí Minh) ngày 11/5/1975, để chủ trì đại lễ mừng chiến thắng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) diễn ra 4 ngày sau đó.


Hãng hàng không Việt Nam khai thác, sử dụng, đến những năm 2000 thì ngừng. Theo Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, do lịch sử chiếc máy bay gắn với quá trình hoạt động cách mạng của Bác Tôn, nên tỉnh An Giang xin được tiếp nhận, trưng bày. Chuyên cơ được đưa từ sân bay Liên Khương (tỉnh Lâm Đồng) về khu lưu niệm, hoàn thành lắp đặt ngày 28/7/2007.





Rất nhiều chi tiết trên chiếc máy bay ngót nghét nửa thế kỷ này được chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên, nên trông như mới, không hề xuống cấp, rỉ sét.



Vào các sự kiện quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8) hàng năm, Ban Quản lý Khu lưu niệm huy động nhân lực tổng vệ sinh máy bay, lau rửa vết bụi bám.



Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là điểm đến phổ biến của du khách gần xa và là nơi sinh hoạt giải trí thân thuộc của người dân địa phương. Mỗi buổi chiều, người dân đủ mọi lứa tuổi, cùng bạn bè, gia đình ra đây chơi thể thao, vui đùa lấp đầy không gian trống.


Cậu bé Trường mới 20 tháng tuổi, cũng đã biết đòi ông bà đưa ra Khu lưu niệm hóng mát, lẫm đẫm chơi đùa quẩn quanh chiếc máy bay khổng lồ. Chiếc máy bay trở thành một phần thân thuộc ở nơi này, tạo ấn tượng mạnh với du khách đến tham quan Khu lưu niệm, gợi nhớ hành trình không mỏi của Chủ tịch Tôn Đức Thắng – người con của xã Mỹ Hòa Hưng - một lòng vì nước, vì dân.

GIA KHÁNH

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét