20h30, tại chùa Chantarangsay, quận 3, hàng trăm người đứng xung quanh sư trụ trì Danh Lung, chờ được hoà thượng đút cốm dẹp. Theo truyền thống, vị chủ trì buổi lễ vừa đút cốm và sẽ hỏi ước nguyện của mọi người trong tương lai.
Cốm được làm từ những hạt nếp non, thường được gặt sớm trước một tuần hoặc nửa tháng, sau đó tiến hành ngâm, rang, giã để cho ra sản phẩm. Năm nay, chùa Chantarangsay làm khoảng 50 kg cốm dẹp.
Chị Dương Thị Quyền, đến từ An Giang, được sư đút cốm dẹp. Sau đó, chị chắp tay cúi đầu trước mặt hoà thượng và gửi lời chúc tốt đẹp tới mọi người. Lễ kết thúc trong khoảng 15 phút. Nhà chùa còn chuẩn bị nhiều bịch cốm dẹp nhỏ cho mọi người mang về.
"Phải người chủ trì lễ đút cốm thì mới thực sự ý nghĩa. Với người Khmer, lễ cúng trăng rất quan trọng, là ngày hội lớn trong năm", người phụ nữ 40 tuổi cho biết.
Sơn Thị Khánh Ngà (trái) đến từ Trà Vinh thành kính thắp hoa đăng cùng nhóm bạn. Nữ sinh 21 tuổi cho biết thắp hoa đăng là phần hội ý nghĩa trong lễ Ok Om Bok, mọi năm cô thường cùng gia đình thả đèn ở quê. "Tôi cầu nguyện bình an cho bản thân va gia đình khi thả đèn", Ngà nói.
Nhóm bạn đến từ Sóc Trăng của Bích Trâm (thứ hai, trái), 23 tuổi, tự làm hoa đăng bằng hoa hồng và sen trắng để bày tỏ lòng thành kính dâng lên đức Phật.
Xuyên suốt buổi lễ còn có hoạt động buộc chỉ đỏ cầu may mắn, bình an.
Dưới sân chùa, mọi người ngồi lắng nghe hoà thượng Danh Lung pháp thoại trong khoảng một tiếng.
Buổi pháp thoại nói về ý nghĩa truyền thống của lễ hội cúng trăng, thể hiện sự biết ơn trời đất và cầu chúc cho mọi người có sức khỏe, mưa thuận gió hòa, cuộc sống no đủ.
Trong năm, chùa tổ chức các ngày lễ lớn theo truyền thống Phật giáo và văn hóa của người dân Khmer như tết Chol Chnam Thmay, lễ Phật đản, lễ Ok Om Bok, lễ Sene Dolta.
Quỳnh Trần
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét