28 thg 12, 2017

Thăm vườn táo 40 năm tuổi

Vườn táo ở thôn Đông Thành, xã Bình Minh (Kiến Xương) được các cụ cao tuổi trồng mùa xuân năm 1979 từ phong trào hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân thực hiện Tết trồng cây của Bác Hồ và kỷ niệm 10 năm Người đi xa. 

Vào khoảng tháng 10 đến tháng 3 âm lịch hàng năm, những cây táo sai trĩu quả và thơm mát cả vườn.

Vườn táo với những thân cây cổ thụ hình dáng đẹp, những trái táo căng tròn chín mọng và không khí trong lành, tĩnh lặng làm mê hoặc lòng người đã thu hút hàng trăm lượt du khách đến thăm quan, trải nghiệm và thưởng thức mỗi ngày.

Du khách tấp nập đến thăm để được trải nghiệm cảm giác hòa mình với thiên nhiên.

Táo truyền thống ở đây tuy quả không to và ngọt đậm nhưng dậy mùi thơm khiến nhiều người thích thú.

Không chỉ được ngắm khung cảnh đồng quê, du khách còn được thưởng thức những trái táo tươi ngay tại vườn... 

...và chiêm ngưỡng những cây táo cổ thụ 40 năm tuổi.

Trước khung cảnh đẹp, lãng mạn, nhiều bạn trẻ coi đây là điểm chụp ảnh kỷ niệm lý tưởng.

Hàng ngày, ông Phùng Huy Dũng, chủ vườn táo thường xuyên kiểm tra, chăm sóc cho những cây táo tươi tốt. Để phòng, trừ sâu bệnh hại táo, chủ vườn sử dụng bẫy bả sinh hoạch để bắt diệt côn trùng, không sử dụng hóa chất nên bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho du khách khi ăn táo.

Những cây táo cổ thụ, nấm mọc trên thân to như cái đĩa trở thành nơi chơi đùa của nhiều bạn trẻ. 

Với 300 cây táo cổ thụ xanh tốt, chim chóc kéo về hót líu lo, đây thực sự là một vườn cây độc đáo ở Thái Bình.

Khắc Duẩn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét