Trước đây từ đường lộ (chỗ đậu xe) lên chùa phải đi một đoạn khá dài và leo dốc. Sau này, ngay từ lối vào người ta xây dựng lên một ngôi chánh điện khang trang để tiện cho khách hành hương lạy Phật. Từ ngôi chánh điện mới ở lối vào cho đến khu vực chùa cũ và các công trình phụ là cả một... cái chợ. Nơi đây bày bán đủ thứ, chủ yếu là cây thuốc dược liệu, vật phẩm tâm linh, vật phẩm lưu niệm và tất nhiên là có điểm ăn uống. Và chính cái chợ này là điều mà tui muốn kể!
Nó chính là trái trôm. Cây trôm cho mủ trôm để chúng ta làm thứ nước giải khát, giải nhiệt ngon lành đó.
Cây trôm phát triển rất tốt ở những vùng khí hậu khô nóng, nhiều nắng. Ở Việt Nam, cây mọc tự nhiên và được trồng chuyên canh nhiều nhất ở các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ như Ninh Thuận, Bình Thuận (nay là Lâm Đồng, Khánh Hòa). Vùng đất Tuy Phong, nơi tọa lạc ngôi chùa Cổ Thạch là vùng trồng nhiều nhất và được mệnh danh là "thủ phủ mủ trôm". Đó cũng là lý do tại sao chợ ở chùa này bán nhiều sản phẩm từ cây trôm, trong đó hầu hết là mủ trôm.
Mủ trôm được bán dưới nhiều hình dáng khác nhau: que dài, ngắn, viên...
Trong hình này, ta thấy ngoài mủ trôm chiếm đa số còn có hột ươi (nơi đây gọi là hạt đười ươi), hột é, măng lay, hoa atisô đỏ...
Đặc biệt, ở góc dưới bên phải hình, ta thấy chợ còn bày bán... đá!
Đó là những mảnh quặng pyrite, được người dân gọi là đá phong thủy. Trong phong thủy, quặng pyrite với ánh kim vàng/xám bạc tự nhiên được cho là mang năng lượng kim mạnh mẽ, giúp thu hút tài lộc, may mắn và xua đuổi tà khí. Khách đi lễ chùa hoặc đi du lịch rất thích mua các viên đá/quặng nguyên bản này về đặt trên bàn làm việc, tủ kiếng hoặc bàn thờ ông Địa.
Chợ còn bày bán đủ thứ cây thuốc, dược liệu có nguồn gốc từ nhiều nơi khác trong cả nước chớ không nhất thiết phải ở khu vực Nam Trung bộ.
Và tất nhiên là nơi đây không thiếu những quán ăn, quán giải khát, phục vụ khách đi tham quan mỏi chân trên những sườn đồi.





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét