Nằm sâu trong con ngõ nhỏ 460 Thụy Khuê, nhà thờ cổ An Thái hay nhà thờ Kẻ Bưởi mang trong mình nét độc đáo riêng của nó.
Theo lời kể của những người cao tuổi trong giáo xứ,
nhà thờ này được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20
trên đất làng An Thái, thuộc vùng Kẻ Bưởi ở phía Nam của hồ Tây, là một
trong những nhà thờ "siêu nhỏ" và cổ nhất Hà Nội
Tổng diện tích nhà thờ chỉ khoảng 100 m2.
Nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Phục Hưng, mang đậm sự ảnh hưởng của Thiên Chúa giáo với những chi tiết tinh tế.
Phía mặt trước nhà thờ có dòng chữ tiếng Latinh “Mater
Dolorosa ora pro nobis”, có nghĩa là "Đức mẹ Thống khổ, hãy nguyện cầu
cho chúng con”
Cận cảnh phần tháp chuông của nhà thờ cổ.
Mặc dù nhà thờ nhỏ nhưng nhìn tổng thể, nơi đây vẫn toát lên nét cổ kính, đầy vẻ uy nghiêm và đứng vững trước thời gian.
Nhà thờ An Thái nằm trong khuôn viên chặt hẹp, bao quanh 4 phía là khu dân cư.
Thánh đường nhà thờ có sức chứa khoảng 100 người. Vào các dịp lễ, số lượng người đến giáo xứ lên đến vài trăm người.
Khu vực cung thánh được bài trí đơn giản, tối ưu các chi tiết.
Kinh thánh được xếp ở mỗi hàng ghế, phục vụ những giáo dân đến đọc vào ngày lễ.
Trải qua hàng trăm năm, mái ngói nhà thờ xuất hiện nhiều mảnh vỡ, phải tu bổ, sửa chữa
Ngày nay, nhà thờ An Thái là một trong những nhà thờ cổ giữ được nét
kiến trúc nguyên bản. Đây cũng là một trong những điểm đến mỗi dịp Giáng
sinh về
Nguyễn Như
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét