12 thg 6, 2018

“Bảo bối” đuổi tà của thầy mo Khơ mú

Mỗi dân tộc ở miền Tây Nghệ An đều có một thầy mo để kết nối giữa thế giới con người và các bậc tổ tiên, thần linh. Để “đuổi tà”, thầy mo Khơ mú phải chuẩn bị cho mình rất nhiều thứ “kỳ lạ”. 

Cũng như các cộng đồng dân tộc khác, ở các bản làng người Khơ mú cũng có những thầy mo chuyên làm nhiệm vụ xua đuổi cái xấu và mang tới điều may mắn cho mọi người. Ảnh: Hồ Phương 


Theo ông Moong Văn Mạnh trú ở bản Nam Tiến 2 (xã Bảo Nam - Kỳ Sơn) thì, muốn trở thành một thầy mo, người Khơ mú phải học hành rất cẩn thận. Trong hành trang của họ cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ mới có thể "hành nghề" được. Ảnh: Hồ Phương 

Những thanh sắt này được gọi là "co mư xiên" bao gồm 8 thanh là vật dụng không thể thiếu mỗi khi các thầy mo đi cúng. Ảnh: Hồ Phương 

Hai chiếc ly được chế tạo từ loại nhựa đặc biệt rất cứng được thầy mo dùng rót rượu và uống sau khi cúng xong. Bên cạnh chiếc đĩa đựng ly là loại nến được làm từ sáp ong rừng. Theo thầy mo Moong Văn Mạnh, chỉ loại nến này mới có tác dụng xua đuổi điềm xấu, mang lại may mắn cho con người. Ảnh: Hồ Phương 

Mỗi khi cúng, thầy mo thường dùng chiếc "tà bu" (một loại khèn) để thổi lên một điệu nhằm gọi những bậc tổ tiên và thần linh về phù hộ cho gia chủ. Ảnh: Đào Thọ 

Chiếc dao nhọn là hình ảnh có mặt trong khắp các mâm cúng, bởi đây là thứ "binh khí" trị "tà" của thầy mo. Ảnh: Đào Thọ 

Những vật dụng này sẽ được thầy mo sắp xếp một cách khéo léo trong lúc làm lễ, tạo thành một ý nghĩa riêng mà chỉ có những người trong nghề mới hiểu được. Ảnh: Đào Thọ 

Lễ cúng của người Khơ mú diễn ra rất nhiều như cúng rẫy, cúng vía, cúng tổ tiên...Tuy nhiên tất cả chỉ nhằm một mục đích xua đuổi điềm xấu, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bình an. Ảnh: Đào Thọ

Đào Thọ - Hồ Phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét