7 thg 6, 2018

Chơi ô ăn quan

Bức tranh lụa nổi tiếng “Chơi ô ăn quan” của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984). 

“Chơi ô ăn quan” là một trò chơi dân gian nổi tiếng ở ta. “Chơi ô ăn quan” rất khoa học và đơn giản, trẻ em 6 tuổi, hướng dẫn vài phút đã thạo chơi rồi, em nào tính nhẩm nhanh dễ thắng cuộc và rất vui. 

“Chơi ô ăn quan” - tên bức tranh lụa nổi tiếng nhất của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892 - 1984). Nguyễn Phan Chánh học khóa đầu tiên trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1925 - 1928).

Năm 1931, bức “Chơi ô ăn quan” được trường chọn gửi tham dự triển lãm hội họa tại Paris (Pháp), kinh đô ánh sáng xôn xao bởi vẻ đẹp mộc mạc của màu nước vẽ bằng bút nho trên lụa bạch, vừa mềm mại, vừa sâu lắng đậm chất phương Đông.

Ngày nay, “chơi ô ăn quan” trở thành trò chơi quen thuộc trên phố đi bộ quanh hồ Gươm thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần... 

Bà Yada Claassen (người Mỹ gốc Hà Lan), giảng viên đại học, chuyên khoa văn hóa dân gian. Bà đang nghiên cứu đề tài khôi phục trò chơi dân gian, hấp dẫn trẻ em hoạt động ngoài trời, giao tiếp bè bạn, thay vì ngồi lỳ một chỗ, dán mắt vào trò chơi điện tử. Trò “Chơi ô ăn quan” đã khiến bà Yada Claassen mê mẩn cả buổi, rất cảm phục sáng kiến này. 

“Chơi ô ăn quan” rất khoa học và đơn giản, trẻ em 6 tuổi, hướng dẫn vài phút đã thạo chơi rồi, em nào tính nhẩm nhanh dễ thắng cuộc và rất vui. “Chơi ô ăn quan” cùng một số trò chơi khác, do nhóm thanh niên tự nguyện “Hà Nội của tôi” (MyHanoi) tổ chức để mọi người chơi miễn phí, trên phố đi bộ quanh hồ Gươm thứ bảy và chủ nhật. Mong được ngành văn hóa và du lịch quan tâm hơn để trò chơi được nâng cấp (như có chiếu ngồi và ô dù che nắng…) hấp dẫn thêm khách du lịch đến với HN. 

Vợ chồng chị Stephanie (người Pháp gốc Angeria) cùng nhau đi du lịch Việt Nam, nơi ông cha họ xưa kia đã từng tham gia chiến tranh theo chân thực dân Pháp. Hai nước Bắc Phi từng là thuộc địa của Pháp (1847-1962),tìm thấy ở “chơi ô ăn quan” ký ức về một thời đã qua của ông cha mình. 

Chị Nadiege (người Pháp gốc Ma rốc) đi du lịch Việt Nam rất thích trò chơi này. 

“Chơi ô ăn quan” rất khoa học và đơn giản, trẻ em 6 tuổi, hướng dẫn vài phút đã thạo chơi rồi, em nào tính nhẩm nhanh dễ thắng cuộc và rất vui. “Chơi ô ăn quan” cùng một số trò chơi khác, do nhóm thanh niên tự nguyện “Hà Nội của tôi” (MyHanoi) tổ chức để mọi người chơi miễn phí, trên phố đi bộ quanh hồ Gươm thứ bảy và chủ nhật. Mong được ngành văn hóa và du lịch quan tâm hơn để trò chơi được nâng cấp (như có chiếu ngồi và ô dù che nắng…) hấp dẫn thêm khách du lịch đến với HN. 

Quang Phùng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét