4 thg 8, 2016

Hiền hòa đường ra mũi Cà Mau

Câu hát “Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cùng bản đồ Việt Nam; Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời” cứ vang vọng bên tai tôi trên suốt hành trình tới mũi Cà Mau.

Đi bộ qua những rặng đước xanh rì rào trong gió biển, tôi thấy một niềm xúc động trào dâng trong lòng khi vượt qua một chặng đường dài với đủ loại phương tiện để tìm đến điểm cuối nơi cực Nam Tổ quốc, giờ đây hiện lên trước mắt là tượng đài con thuyền no gió hướng ra biển khơi. Đây chính là nơi đánh dấu vị trí địa lí của mũi Cà Mau 8 độ 37’30’’ vĩ độ Bắc, 104 độ 43’ vĩ độ Đông 


Khác với cảnh sắc núi non trùng điệp hùng vĩ của cực Bắc với những khúc cua tay áo, những con đường của cực Nam lại hiền hòa và dễ chịu hơn rất nhiều. Đâu đâu cũng là những kênh rạch chằng chịt chạy qua những khóm dừa nước, những rừng đước có bộ rễ thở lạ mắt trồi lên quá mặt nước rất đặc trưng của Nam Bộ 

Có những đoạn, biển ở ngay gần đường đi… 

...nhưng chỉ một lát sau vây quanh tôi đã lại là những xanh ngắt của rừng cây 

Con đường mới đi vào hoạt động, dẫn thẳng đến mũi Cà Mau 

Để đến mũi Cà Mau, các bạn sẽ phải đi qua xóm Rạch Tàu. Cuộc sống của người dân ở đây chủ yếu là đánh bắt và sơ chế thủy hải sản 

Dừng lại ở xóm Rạch Tàu cũng có rất nhiều điều thú vị. Du khách có thể tìm hiểu về cách làm khô cá hố, cá đuối,… hay thậm chí là thử đi đánh bắt cùng ngư dân một ngày 

Đảo Hòn Khoai nhìn từ mũi Cà Mau 

Hiện nay nếu xét về mặt địa lý thì mũi Cà Mau không phải là điểm cực Nam trên đất liền của Việt Nam, mà chỉ nằm ở vùng cực Nam của Việt Nam, nhưng trong tâm thức của đa phần người Việt thì đây vẫn là điểm cuối cùng của dải đất hình chữ S thân thương. 

Mũi Cà Mau thuộc địa phận xóm Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau, cách thành phố Cà Mau hơn 100km. Trước đây, để đi tới địa điểm này, các phượt thủ cần chạy xe tới huyện Năm Căn rồi thuê canô và xe ôm để ra Đất Mũi, mất khá nhiều thời gian trong việc đi lại. Nhưng đến đầu năm nay, tuyến đường nhựa chạy thẳng từ trung tâm huyện Năm Căn đến mũi Cà Mau đã đi vào hoạt động, dài khoảng 50km giúp cho việc khám phá cực Nam của Tổ quốc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tôi không thể đếm hết số cây cầu mà mình đã đi qua trong suốt quãng đường từ thị trấn Năm Căn đến Đất Mũi. Cứ một đoạn lại có một cây cầu bắc ngang, trải rộng trong tầm mắt của tôi là màu xanh mênh mông của những rừng đước mọc thành hàng trên những con kênh uốn lượn khắp vùng.

Kiều Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét