21 thg 3, 2015

Phượng rừng tuyệt sắc 'thắp lửa' Tây Giang

Những ngày tháng 3 đến huyện vùng cao Tây Giang (Quảng Nam), bạn sẽ vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp trước sắc phượng rừng đẹp rực rỡ.

Ở trung tâm huyện Tây Giang, những cây phượng rừng được trồng ven các con đường chính

Tây Giang cách Đà Nẵng hơn 150 km đường núi khá hiểm trở, là cung đường rất đáng để các phượt thủ chinh phục. Suốt trên chặng đường đến với Tây Giang, rất có nhiều điểm dừng chân với cảnh thiên nhiên vô cùng tuyệt mỹ.

Lạ lùng nhất là ở vùng cao Tây Giang này xuất hiện loài hoa rất đẹp, trồng ở khắp mọi con đường. Hoa nở kéo dài từ đầu mùa xuân đến đầu tháng 4. Những nhánh hoa như thắp lửa cho cả vùng núi Tây Giang.

Thoạt trông cứ ngỡ phượng rừng là hoa anh đào Nhật Bản vì có màu hồng phớt tím rất nhẹ nhàng. Khi hoa nở thì lá rụng bớt, nhiều cây chỉ toàn hoa. Nhưng khi quan sát kỹ thì không hề giống hoa anh đào.

Theo người dân bản địa thì hoa này ở trong rừng núi Tây Giang có rất nhiều, nên người dân C’tu bẻ về nhà trồng. Sau đó thấy đẹp, nhiều nhà nhân giống trồng trước nhà, và đặt tên là phượng rừng. Những nhánh phượng rừng thắp sáng cả một vùng Tây Giang, tạo nên vẻ đẹp thiên nhiên vô cùng hoàn mỹ.

Cùng ngắm sắc thắm đầy lãng mạn của những nhánh phượng rừng vào tháng 3 ở Tây Giang:

Từng nhánh hoa dày đặc 

Thoạt trông từ xa cứ ngỡ phượng rừng là hoa anh đào... 

... nhưng quan sát kỹ thì hoa hoàn toàn khác với anh đào Nhật Bản 

Những nhánh hoa vươn dài, tỏa sắc trên bầu trời xanh trong 

Từ đầu mùa xuân đến cuối tháng 3, hoa thắm sắc nhất 

Có hoa phượng rừng, cảnh sắc Tây Giang vào những sớm bình minh trở nên vô cùng lãng mạn 

Từng cành khẳng khiu với những nhánh hoa rất đẹp 

Những nhánh hoa "cõng" theo rất nhiều nụ 

Hoa hòa mình với đời sống của người dân 



Phượng rừng là cái tên mà người dân bản địa đặt cho loại hoa này 

Chính những nhành hoa giản dị này đã thắp lửa cho vùng núi cao mờ sương 

Diệu Hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét