Hàng rào đá, nhà trình tường, và mái ngói âm dương
Những chuyến đi gần đây của tôi luôn được bắt đầu bằng việc tự cám dỗ và nấn ná ở lại thêm một số ngày. Chuyến đi này cũng vậy. Chính những ngày nấn ná ở lại hẹn hò với bạn xe ôm, tôi có nhiều thời gian đi lang thang dọc ngang các bản làng.
Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy Hà Giang có những ngày nắng đẹp dài như thế, hoa lá rực rỡ khắp nơi, gió se lạnh, khung cảnh và con người nơi đây làm tôi luôn có cảm xúc với cả những thứ nhỏ xíu.
Một chuyến đi không theo lịch trình, mọi thứ đều được quyết định một cách ngẫu hứng. Một buổi sáng ăn sáng 2 lần chỉ trong 10km chỉ vì trót đi qua hàng phở nổi tiếng ở Tráng Kìm. Một buổi trưa nghe nhạc lãng mạn bên rừng thông với những rặng trúc ở Lao và Chải, bên ngôi nhà có hoa đào nở rực rỡ.
Rồi những buổi đi chụp ảnh xuyên trưa, lang thang trong làng xin nước uống, xin mía, xin củ cải đường, hóng chuyện với lũ trẻ con và cả bố mẹ trẻ ở các bản làng đi qua...
Có lẽ chưa bao giờ tôi thấy Hà Giang có những ngày nắng đẹp dài như thế, hoa lá rực rỡ khắp nơi, gió se lạnh, khung cảnh và con người nơi đây làm tôi luôn có cảm xúc với cả những thứ nhỏ xíu.
Một chuyến đi không theo lịch trình, mọi thứ đều được quyết định một cách ngẫu hứng. Một buổi sáng ăn sáng 2 lần chỉ trong 10km chỉ vì trót đi qua hàng phở nổi tiếng ở Tráng Kìm. Một buổi trưa nghe nhạc lãng mạn bên rừng thông với những rặng trúc ở Lao và Chải, bên ngôi nhà có hoa đào nở rực rỡ.
Rồi những buổi đi chụp ảnh xuyên trưa, lang thang trong làng xin nước uống, xin mía, xin củ cải đường, hóng chuyện với lũ trẻ con và cả bố mẹ trẻ ở các bản làng đi qua...
Những ngày nắng, ánh mặt trời dần mọc trên đỉnh núi, những con đường quanh co trên cao nguyên đá...
Có dịp đi đến các bản làng xa mới thấy những ngôi nhà trình tường với mái ngói âm dương bên trong những lớp hàng rào đá còn khá nguyên vẹn
Ra đồng sớm...
Chuẩn bị đi cày
Đường cày mùa xuân
Những người Mông chăm chỉ chuẩn bị đất cho vụ ngô mới
Củ cải đường, ngọt lịm và mát lạnh
Se sợi mùa Xuân
Những chiếc lồng chim treo trên những cánh đồng hoa rực rỡ
Chuẩn bị làm nhà mới
Tắm gội bên những con mương dẫn nước
Những tia nắng cuối ngày khuất trên đỉnh núi...
Josephine Hương Giang
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét