3 thg 2, 2015

Hấp dẫn chợ phiên Cốc Pài

Nằm trên vùng núi cao thuộc huyện Xín Mần (Hà Giang), chợ phiên Cốc Pài của đồng bào người Mông, Nùng, La Chí, Cao Lan... ẩn chứa nhiều điều hấp dẫn lạ thường.

Đường tới Cốc Pài là những con đường đèo núi quanh co thử thách các tay lái với dốc cao cùng những khúc cua tay áo liên tiếp, mặt đường lại sửa chữa liên tục. Nhưng vượt qua hành trình gian nan, bạn sẽ được hưởng khí hậu mát mẻ trong lành của một thị trấn vùng cao 

Góc sầm uất trung tâm Cốc Pài. Thị trấn vùng cao này mới được thành lập từ năm 2009, nằm giáp với tỉnh Lào Cai 

Chợ phiên Cốc Pài chỉ họp một lần duy nhất vào chủ nhật hằng tuần. Chợ bán đầy đủ các loại mặt hàng khác nhau từ nông sản, gia súc, gia cầm, thổ cẩm đến hàng tiêu dùng... 

Khu vực rau quả tươi ngon luôn nhộn nhịp 

Náo nhiệt nhất là khu bán gia súc với đủ âm thanh huyên náo đặc trưng của một phiên chợ vùng cao. Bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những chú lợn mán bị buộc ngang bụng, túm vào nhau như trong ảnh 

Tốn diện tích nhất lại là khu chợ trâu bò, ngựa 

Với người nông dân, những con trâu là cả một gia tài. Con trâu này được rao bán với giá 32 triệu đồng 

Rực rỡ sắc màu với những gian hàng quần áo 


Bạn sẽ bắt gặp nhiều dân tộc thiểu số với trang phục truyền thống xuống chợ như màu đen của người Tày, Cao Lan… 

Rực rỡ nhất là trang phục của người Mông 

Và góc bán rượu không thể thiếu nơi chợ vùng cao 

Ớt khô, ớt bột cay nồng mà thơm là đặc sản nơi đây 

Đừng quên chụp hình với những người dân thân thiện 

Chợ Cốc Pài cũng như những phiên chợ khác ở vùng cao Hà Giang, người ta tới mua bán, trao đổi nhu cầu thiết yếu và để giao lưu, hò hẹn, hỏi thăm nhau. Chính bởi vậy ở khu vực bán hàng ăn luôn là nơi đông vui nhất 

Ngô Huy Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét