28 thg 2, 2015

Cuối tuần du ngoạn Quan Sơn

Trong khi mùa hè, Quan Sơn phủ một màu hồng rực rỡ của sen thì mùa đông, bỗng chốc nơi đây biến thành bức tranh thủy mặc.

Trong hai ngày nghỉ cuối tuần đầu của tháng 12 mới đây, nhóm bạn chúng tôi đã có chuyến ngao du dã ngoại thăm thú quần thể du lịch hồ Quan Sơn, rộng tới 850 ha, thuộc địa phận huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Xuất phát từ trung tâm TP, 6 người chúng tôi đi trên 3 chiếc xe máy. Trải qua quãng đường dài khoảng hơn 50 km, tất cả có mặt tại hồ Quan Sơn sau chỉ hơn 1 giờ đồng hồ.

Bến thuyền chính hồ Quan Sơn



Nét hoang sơ thanh bình ở Quan Sơn

Tiết trời mùa đông với cái lạnh tê tái cùng sương mù bao phủ làm khung cảnh trước mặt chúng tôi như một bức tranh thủy mặc với không khí trong lành, núi non, mây nước đẹp đến nao lòng.

Tôi đã có một lần đến với Quan Sơn vào mùa hè cách đây vài năm, khi mùa sen nở rực rỡ phủ một mùa hồng trên khắp mặt nước hồ. Thế nhưng, vẻ đẹp của nơi này vào mùa đông lại mang một nét riêng quyến rũ ở sự huyền ảo, mê hoặc.

Sau khi mua vé thắng cảnh ở bến đò Giang Nội - một trong 3 hồ lớn thuộc quần thể du lịch Quan Sơn - cùng vé đò cho 6 người mất 150.000 đồng (chưa kể tiền bồi dưỡng thêm, tiền chờ đợi thêm giờ), con thuyền đưa chúng tôi chạy lòng vòng trên khắp mặt nước bao la.

Ngồi trên thuyền lướt nhẹ êm, lòng ai cũng cảm thấy thư thái vô cùng. Con thuyền lướt qua những núi non, đảo nhỏ lô nhô giữa mặt nước hồ, mà trên đó phủ đầy một màu xanh ngăn ngắt của cây cỏ.

Người chèo thuyền cũng là một hướng dẫn viên du lịch cừ khôi, nhiệt tình giới thiệu với chúng tôi tên những ngọn núi cùng các sự tích mang đầy màu sắc huyền thoại như: Núi Trâu Trắng, đảo Sư Tử, núi Quai Chèo, đồi Voi Phục, thung lũng Voi, núi Hoa Quả Sơn...

Người ta từng gọi khu du lịch hồ Quan Sơn là “Hạ Long trên cạn” quả không ngoa chút nào khi trên mặt hồ là rất nhiều những núi đá vôi to nhỏ khác nhau với hình thù muôn hình vạn trạng kỳ quái.

Khi tới những núi, đảo mà người chèo thuyền nói nên lên khám phá thì chúng tôi đều cập thuyền để lên chụp ảnh và ngắm cảnh. Đúng là không có gì tuyệt bằng cảm giác đứng trên một ngọn đồi, ngắm khoảng không mênh mông của hồ nước lãng đãng trong làm sương lạnh mùa đông.

Buổi trưa, khi đã đói lòng, cả nhóm lên đảo Hoa Quả Sơn rồi cùng nhau thưởng thức bữa ăn giữa thiên nhiên thoáng đãng với món vịt cỏ Vân Đình quay giòn nổi tiếng mà chúng tôi đã mua lúc tạt qua thị trấn trên đường đi.

Núi Hoa Quả Sơn trên hồ Quan Sơn

Phần nhiều du khách mang theo đồ ăn nhưng nếu muốn ăn những món ăn tươi rói, đặc trưng của địa phương như gỏi cá nướng, ốc hấp thuốc bắc, canh rau rừng... thì cũng được phục vụ tận tình với giá cả không hề đắt đỏ, chỉ độ trên dưới 300.000 đồng cho một mâm cơm tươm tất 6 người ăn.

Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi một lát, buổi chiều chúng tôi lại có những giây phút thả mình vào thiên nhiên trên con thuyền bồng bềnh.

Khi ánh chiều tà buông, sương núi bao phủ dày hơn báo hiệu ngày sắp tắt, chúng tôi cập bến rời thuyền để trở về thành phố.

Chuyến đi chỉ gói gọn trong 1 ngày nhưng sẽ giúp bạn tiêu tan bao nhiêu căng thẳng, mệt mỏi trong một tuần làm việc nơi phố thị đông người.

Bạn đã tới Quan Sơn chưa? Nếu chưa thì bạn nên đến thử một lần, không hề uổng công chút nào…

Bài và ảnh: Lê Hương Giang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét