Du khách tham quan và được trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh
Dân tộc Mường ở Thanh Hóa có khoảng 37 vạn người và còn bảo lưu được những giá trị văn hóa tiêu biểu, đặc trưng, góp phần tạo nên bản sắc cộng đồng dân tộc Mường ở Việt Nam.
Đồng bào Mường sống ở chân núi, bên sườn đồi gần sông suối, làm ruộng nước trong các thung lũng và làm rẫy ở các chân sườn đồi, ngoài ra còn chăn nuôi, săn bắt, đánh cá, hái lượm, làm một số nghề thủ công như dệt, đan lát, mộc…
Sản phẩm dệt thổ cẩm của người Mường
Tín ngưỡng của người Mường là thờ cúng tổ tiên và vạn vật hữu linh, tang ma, cưới xin được tổ chức chặt chẽ theo nghi thức truyền thống. Đồng bào Mường thường tổ chức nhiều ngày hội trong năm như: Hội xuống đồng, hội cầu mưa, hội Pồn Pôông… Trong các ngày hội thường tổ chức ném còn, bắn nỏ, đi cà kheo, uống rượu cần.
Dân tộc Mường ở Thanh Hóa có một kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đa dạng. Các bộ sử thi Mường, ca dao, truyện thơ Mường cùng với các nhạc cụ đặc sắc như trống đồng, cồng chiêng… đã tạo nên bản đặc trưng hóa của người Mường Thanh Hóa.
Nhạc cụ của dân tộc Mường
Bộ Khót - dụng cụ hành nghề của thầy Mo Mường
Lễ hội Pồn Pôông từ lâu đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người Mường xưa. Trọng tâm của lễ hội là cây hoa, người chủ trì là ông Mo, bà Máy - những người chữa bệnh bằng thuốc Nam và nấp dưới bóng thánh (ma nổ) chủ trì cùng với các “con mày, con nuôi” giúp sức tổ chức.
Lễ hội Pồn Pôông được tổ chức hàng năm vào các ngày rằm tháng giêng, tháng ba và tháng bảy hay mùa gặt (gọi là Lễ hội mùa mừng cơm mới).
Bộ sưu tập hiện vật văn hóa dân tộc Mường trưng bày ở Bảo tàng Thanh Hóa là niềm tự hào không chỉ của riêng đồng bào dân tộc Mường mà còn là niềm tự hào chung của Nhân dân các dân tộc Thanh Hóa.
Thu Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét