Buổi sáng, nước triều rút xuống làm lộ bãi đá. Bề mặt bãi được khoác một màu xanh tươi mát, làm cho không gian trước biển trở nên dịu dàng.
Một hòn đá phủ đầy rêu. Những cọng rêu dài, bám lên dày đặc, trông như mái tóc mượt mà. Khung cảnh này chỉ có thể bắt gặp trên bãi đá biển Phú Hài thời điểm thủy triều rút.
Vào mùa rêu, sáng sớm, ông cùng bạn bè thường ra đây ngồi ngắm bãi đá phủ màu xanh mát ''tuyệt đẹp'' trước làng chài.
"Năm nay, đường quốc phòng làm xong, một số du khách mới biết nên lội xuống chụp ảnh, thấy cũng vui", ông Năm nói.
Hai du khách từ TP HCM đến bãi rêu vào cuối tuần, họ cho biết phát hiện bãi rêu trong lúc khám phá cung đường mới làm vòng quanh núi Cố. Cả hai đi bộ khoảng 100 m theo lối mòn bên núi để xuống chụp ảnh.
"Em chưa bao giờ nghe nói đến bãi rêu Phú Hài. Không ngờ ở Phan Thiết lại có bãi rêu đẹp như vậy, lần đầu tiên được đặt chân xuống đây, em rất thích", Yến Oanh, 30 tuổi, du khách TP HCM cho hay.
"Thực sự bất ngờ khi tình cờ bước xuống đây khám phá. Ở đây không những có rêu mà còn có ốc, cá và nhiều sinh vật biển", anh Khánh nói.
Khi thủy triều dâng lên, bãi đá ngập trong nước biển, những bụi rêu đang nằm rạp trên đá sẽ vươn mình như những bụi cỏ, trở thành nơi trú ngụ cho các loài ốc, tôm, cá nhỏ gần bờ.
Theo người dân địa phương, hiện là thời điểm rêu mọc đẹp nhất, khoảng hai tuần nữa rêu già sẽ tàn, đến tháng Giêng năm sau mới mọc trở lại.
Quanh bãi còn có các điểm đến nổi tiếng như: bãi tắm Đá Ông Địa, khu lăng mộ nhà thờ Nguyễn Thông, thắng cảnh đường lên dốc đá Lầu Ông Hoàng, đền tháp Chăm Pô Sah Inư, bãi biển làng Tú.
Việt Quốc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét