19 thg 5, 2026

Cây gạo trăm tuổi nở rực ở Trà Giang

Cây hoa gạo cổ thụ hơn 100 tuổi được người dân xã Trà Giang bảo vệ, chăm sóc, mỗi độ tháng 3 về lại nở đỏ rực một góc trời như mời gọi du khách về thưởng ngoạn.

Từ trung tâm xã Trà Giang xuôi theo những con đường nhỏ, hai bên là ruộng lúa xanh mướt, tán hoa gạo bất ngờ hiện ra như đốm lửa hồng thắp sáng cả khoảng trời. Cây hoa gạo nằm trong không gian miếu Bàu Vừng.

Từ trên cao, cây gạo cổ thụ hơn 100 năm tuổi bên miếu Bàu Vừng, thôn An Tráng, xã Trà Giang, mỗi độ tháng 3 lại nở đỏ rực giữa cánh đồng.

Miếu Bàu Vừng nằm nép mình giữa cánh đồng lúa, phía sau là cây gạo cổ thụ đã gắn bó với vùng đất này qua nhiều thế hệ. 


Những cô gái trong tà áo dài dạo bước trên con đường nhỏ dẫn vào miếu Bàu Vừng, phía trên là tán hoa gạo đang nở đỏ rực.

Theo những người lớn tuổi ở thôn An Tráng, trước đây khu vực miếu Bàu Vừng nằm sát bến đò cũ bên sông Trà Khúc, nơi người dân Nghĩa Thắng ở bờ nam qua lại xã Tịnh Sơn (cũ), nay thuộc xã Sơn Tịnh ở bờ bắc. Khi chưa có cầu, con đò là nhịp nối đôi bờ, chở theo bao chuyến hàng và những phận người mưu sinh. 

Người dân địa phương đến miếu Bàu Vừng thắp hương, cầu bình an dưới tán cây gạo cổ thụ.

Ông Nguyễn Hoàng (74 tuổi), người trông coi miếu, kể rằng thuở trước nơi đây từng xảy ra một vụ đắm đò. Để tưởng nhớ những người xấu số, người xưa dựng nên một ngôi miếu nhỏ, quanh năm hương khói.

Nhìn từ dưới gốc, thân cây gạo vươn cao với tán rộng, che mát cả khoảng sân miếu.

Cạnh gốc cây gạo (bên trái) là cây gáo (bên phải). Cả hai đều là những cây cổ thụ được người dân bảo vệ.

Hơn trăm năm trước, cây gạo mọc lên sát vách miếu, lớn dần theo năm tháng, rễ bám sâu vào lòng đất, thân vươn cao, tán rộng che mát cả khoảng sân. Khi miếu cũ hư hỏng, người dân trong vùng tin cây gạo linh thiêng nên không ai nỡ chặt bỏ. Người dân góp công, góp của xây miếu mới bên cạnh, giữ lại cây như một phần hồn cốt của làng.

Khoảng tháng 3 - 4, khi những cành khẳng khiu đã trút hết lá, hoa bắt đầu nở. Mỗi bông to bằng nắm tay người trưởng thành, năm cánh dày, sắc đỏ cam rực rỡ, mọc thành chùm ở đầu cành. Dưới nắng xuân, sắc đỏ ấy càng thêm tươi thắm, nổi bật giữa màu xanh non của lúa và bầu trời cao rộng.

Cây gạo ở Bàu Vừng cao hơn 20 m, đường kính gốc khoảng 3 m. Từ thân cây xù xì, nhiều tán lớn xòe rộng, những cành khẳng khiu chen nhau bung nở từng chùm hoa đỏ au. 

Những cành gạo vươn cao, điểm xuyết sắc đỏ trên nền trời xanh. 


Mỗi mùa hoa nở, tán cây như khoác tấm áo rực rỡ giữa đồng xanh, khiến không gian miếu thêm ấm áp. Chính nhờ sự hiện diện của cây gạo cổ thụ mà miếu Bàu Vừng trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách mỗi độ xuân về. 

Chị Võ Thị Hồng Ngọc, giáo viên Trường Mầm non Nghĩa Thắng, xã Trà Giang chia sẻ, từ nhỏ đã nghe ông bà kể về cây gạo ở miếu. Năm nào đến mùa hoa nở, tôi cũng cùng bạn bè ghé thăm, chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc đẹp của quê hương. 

Những ngày này, nhiều bạn trẻ ở các xã lân cận cũng tìm đến Bàu Vừng để thưởng ngoạn, lưu giữ sắc đỏ giữa không gian đồng quê yên bình. 

Bạn trẻ thích thú ngắm nhìn, ghi lại khoảnh khắc những chùm hoa gạo đỏ rực.

Nhìn từ trên cao, tán hoa gạo bung nở rực rỡ giữa không gian ruộng đồng yên bình.

Miếu Bàu Vừng hiện có Ban Quản lý khoảng 20 người, trong đó 3 người đảm nhận việc quét dọn, hương khói hằng ngày. Mọi chi phí cúng tế đều do dân làng tự nguyện đóng góp.

Vào mùng 1 và rằm hằng tháng, người dân đến thắp hương, cầu bình an. Những dịp lễ lớn như Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) hay ngày 25 tháng Chạp, người dân tổ chức cúng tế trang trọng, dựng nêu trước sân miếu.

Từ xa, tán hoa gạo đỏ rực nổi bật giữa cánh đồng lúa xanh và con đường nhỏ dẫn vào miếu Bàu Vừng.

Giữa nhịp sống hiện đại, cây gạo cổ thụ hơn trăm tuổi ở Trà Giang vẫn lặng lẽ đứng đó, trao sắc đỏ mỗi độ tháng 3, giữ lại cho làng quê một nét đẹp bình dị mà nao lòng.

Thực hiện: B.MINH - B.NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét