Ở công viên Tao Đàn, thuộc phường Bến Thành, trung tâm quận 1 (TP.HCM) tồn tại ngôi mộ cổ bề thế, kiến trúc còn khá nguyên vẹn
Mộ gồm 3 phần là tiền sảnh - sân thờ và nhà mộ, được ngăn cách bởi các
trụ cổng. Quanh mộ là một vòng tường thấp. Mộ phần có có cấu trúc dạng
lăng song táng, kích thước khá lớn, thiết kế cầu kỳ
Theo các nhà nghiên cứu, đây là mộ xây bằng ô dước - loại vật liệu bí
truyền rất cứng, thường dành cho giới quý tộc xưa. Người nằm dưới mộ
được cho là ông Lâm Tam Lang và bà Mai Thị Xã - vợ ông. Theo các sử
liệu, ông Lâm là người Quảng Đông di cư sang Việt Nam, mất năm 1795
Cuối năm 2013, khi một trang tin du lịch có tiếng của Anh liệt công viên
Tao Đàn vào một trong những địa điểm ma ám ghê rợn nhất thế giới, sự
quan tâm đến ngôi mộ cổ này đã được dấy lên
Giữa khuôn viên trường ĐH Bách Khoa TP.HCM cũng có một ngôi mộ cổ gắn với nhiều câu chuyện rùng rợn đồn đại qua nhiều thế hệ. Ngôi mộ này này nằm đối diện tòa nhà B6 của trường
Mộ không còn hình dáng nguyên bản mà đã được xây đắp thêm cho giống một
bồn hoa hình khối vuông, mỗi cạnh dài khoảng 2,5m, cao khoảng 50cm. Bốn
góc mộ là bốn hố vuông, chính giữa là một hố tròn được đổ đất để có thể
trồng cây

Về nguồn gốc ngôi mộ, có giai thoại kể rằng đây là nơi an nghỉ của một
thương gia người Hoa. Sau khi người này mất, các con cháu đã chôn theo
một thiếu nữ theo thuật trấn yểm cổ truyền để có người theo hầu và bảo
vệ mộ phần không bị xâm phạm
Ở phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM có một ngôi mộ cổ sở hữu đến hai mặt tiền ở khu vực kinh doanh sầm uất. Ngôi mộ này có
mặt trước quay ra đường Nguyễn Thái Bình, mặt sau giáp với đường Trương
Hoàng Thanh
Mộ được xây bằng hợp chất, có chiều dài khoảng 10 m, rộng chừng 7 m,
xung quanh có tường thành bao quanh. Mặt tiền công trình được xây dạng
một cái am nhỏ có mái giả bằng xi măng. 4 góc mộ có 4 trụ cột hình búp
sen
Bia mộ ghi chữ quốc ngữ dựa trên bia chữ Hán cũ: “Đại Nam quốc. Phần mộ
Võ Tánh. Mất ngày 27/7/1801 năm Tân Dậu”. Theo đó, người nằm dưới mộ là
tướng Võ Tánh của nhà Nguyễn. Điều này khiến giới nghiên cứu bối rối vì
Võ Tánh đã có một ngôi mộ chính ở Bình Định và một mộ gió ở Phú Nhuận,
TP.HCM. Không có sử liệu nào nhắc đến "mộ thứ ba"
Theo các lời đồn, từ trước giải phóng khu mộ cổ đã từng là mục tiêu của
bọn đào mồ trộm, săn tìm cổ vật. Bọn chúng ít nhất đã ba lần mang cuốc,
đục tới nhưng rồi đều phải van vái rồi bỏ về “vì cứ chạm cuốc vào là gãy
ngay”. Ngày nay, ngoại trừ phần mặt tiền đã được người dân tu bổ và sơn
mới, phần còn lại của mộ ngôi mộ toát lên vẻ đổ nát và hoang phế
Quốc Lê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét