17 thg 9, 2017

Sáng chủ nhật ở công trường công xã Paris

Sáng chủ nhật ở Công trường Công xã Paris nhộn nhịp và tấp nập, là một nét riêng rất đặc trưng ở thành phố Hồ Chí Minh.

Công trường Công xã Paris là một quảng trường nhỏ nằm ở trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh, nối giữa đường Đồng Khởi và đường Lê Duẩn. Trong giai đoạn từ 1954-1963, nơi đây có tên là Công trường Hòa Bình (vì có đặt tượng Đức Bà Hòa Bình). Từ 1963-1975, nó được đổi tên là Công trường Kennedy. Từ 1975 được mang tên hiện nay.

 
Công trình chủ đạo và là điểm nhấn của không gian đô thị này là Nhà thờ Đức Bà, được xây dựng từ năm 1880, được coi là một kiệt tác kiến trúc đô thị Sài Gòn.


Công trường Công xã Paris là một không gian đô thị đẹp với những kiến trúc đẹp, là điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách khi tới thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là nơi vui chơi, nghỉ ngơi, giải trí của người dân thành phố. Buổi sáng chủ nhật ở Công trường Công xã Paris luôn nhộn nhịp và tấp nập, là một nét đô thị rất riêng ở thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Các bạn trẻ chụp ảnh kỷ yếu tập thể trước Nhà thờ Đức Bà.

Hai bạn trẻ chụp ảnh cưới bên hông Nhà thờ Đức Bà.

Công trình kiến trúc cổ kính với những bức tường, những chi tiết kiến trúc đẹp mê hồn này là sự lựa chọn hàng đầu của các tay máy và các người mẫu.

Toà nhà bưu điện cũng là một khung nền đẹp cho những tấm ảnh cưới.

Những du khách tham quan cũng không quên lưu lại khung cảnh nơi đây.

Trong bưu điện, rất nhiều du khách vào tham quan công trình đã hơn một thế kỷ.

Du khách nước ngoài rất thích thú với những quầy bán đồ lưu niệm trong bưu điện.

 …hoặc có thể ngắm và mua ở những quầy hàng rong bên ngoài.

Sáng chủ nhật cũng là khung giờ hành lễ của những giáo dân trong nhà thờ.

Thắp nến và cầu nguyện.

Phố sách Nguyễn Văn Bình khai trương tháng 1/2016 nằm bên hông Nhà thờ Đức Bà tạo thêm nét văn hoá cho không gian đô thị này. Ảnh: Hai bạn trẻ chụp ảnh lưu niệm ở đầu phố.

Là phố đi bộ nên nơi đây rất yên bình.

Nhiều người đến mua sách ở các quầy hàng trang trí rất xinh xắn.

Nơi đây có những quán cà phê, khách có thể ngồi thảnh thơi ngắm phố.

Trên vỉa hè phía bên kia Nhà thờ, sát công viên 30/4 nhiều bạn trẻ tụ tập chơi xe đạp địa hình.

…Và trượt patin

Công viên 30/4 là một vườn cây xanh mát. Nơi đây có những quán cà phê bệt có nhiều bạn trẻ thích ngồi, và cũng là một nét riêng của Sài Gòn.

Hà Thành

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét