Đập Thủy điện Tuyên Quang, điểm đến đầu tiên trong hành trình khám phá
hồ nước mang trong mình hàng trăm câu chuyện cổ và những điều kỳ thú của
thiên nhiên.
Nghe chuyện cổ tích trên hành trình khám phá là trải nghiệm để du khách
cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của núi, của rừng và những con người nơi
đây. Có thể chép lại cả một cuốn sách về sự tích thác Mơ, sự tích vách
núi Nàng Tiên, sự tích hoa Phặc Phiền, Truyền thuyết 99 ngọn núi, sự
tích Cọc vài phạ, sự tích sông Gâm…
Tận hưởng vẻ đẹp hoang sơ của những con thác đổ xuống từ rừng già….
…đừng quên ngâm chân xuống nước để những chú cá khuy massage chân cho bạn
Thăm Cọc vài, hay Cọc vài phạ (cọc buộc trâu trời) lưu lại những bức ảnh
đẹp và nghe những câu chuyện cổ về chàng Tài Ngào đào sông Gâm, giúp
dân làm ruộng…
Đến Thượng Lâm, mảnh đất của truyền thuyết 99 ngọn
núi, khách được nghỉ nghơi ở nhà sàn truyền thống, ăn những món ăn ngon
và lạ, thưởng thức cảnh đẹp mùa lúa chín…
Hãy lưu lại lâu hơn ở Cọc vài và khám phá nơi được ví như “Hạ Long trên
núi” bằng thuyền kayak hoặc bằng mảng “ngóc”. Giá cho thuê thuyền kayak 2
người khoảng 70.000 đồng giờ đầu tiên và giảm vào các giờ tiếp theo.
Tiếp tục khám phá vẻ đẹp muôn hình muôn vẻ của núi, rừng, của nước và những vách đá.
Mùa nước lớn, những đảo nhỏ trở thành nơi trú ngụ của rất nhiều loài chim.
Nếu bạn thích chụp ảnh đón bình minh hoặc chụp ảnh hoàng hôn trên hồ là trải nghiệm không thể bỏ qua.
Nhà bè của ngư dân miền núi. Du khách có thể ở lại bất cứ ngôi nhà nào
bên hồ. Có khách ở lại, không chỉ chủ nhà mà cả những người hàng xóm sẽ
nấu những món đặc sản mà họ có mang đến đãi bạn.
Đi đánh đó tôm hoặc đi đánh cá cùng ngư dân. Nếu may mắn, khách có thể
mua lại được những con cá nặng vài chục cân được bắt từ lòng hồ.
Ở bất cử điểm nào trên hồ, du khách cũng có những bức ảnh đẹp.
Vũ Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét