13 thg 7, 2016

Ngắm rừng cao su đẹp như trời Âu ở miền Tây xứ Nghệ

Không những mang lợi ích về kinh tế, những cánh rừng cao su ở miền Tây xứ Nghệ còn ấn tượng và quyến rũ bởi không gian đẹp kỳ lạ như góc trời châu Âu trong suốt 4 mùa.

Tân Kỳ và Nghĩa Đàn là 2 địa phương có diện tích rừng cao su nhiều nhất ở xứ Nghệ. Trong ảnh là một rừng cao su ở Nghĩa Đàn. Vẻ đẹp rừng cây làm xao xuyến lòng người. 


Vào mùa thay lá, sắc màu của lá xanh ngả sang úa vàng rồi chuyển dần sang màu đỏ rực tạo nên vẻ đẹp khác lạ 

Quãng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 3 năm sau là quãng thời gian cao su rụng lá. 

Mùa lá rụng, rừng cao su có bức thảm lá khổng lồ. 

Cuối xuân, cao su bước vào mùa thay lá 

Thay bằng thảm lá đỏ, là những hàng cây xanh ngút ngát. Không ít bạn trẻ chọn nơi đây làm địa điểm chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc 

Bước chân như nhẹ nhàng, thanh thản hơn khi đặt bàn chân trên những thảm lá và trên cao là những mầm xanh đang hé 

Rừng cao su cũng là địa điểm thu hút khá nhiều tay máy. 

Dân phượt cũng tỏ ra thích thú sau những trải nghiệm trên những cung đường thẳng tắp, dài hun hút giữa bạt ngàn cao su 

Cũng bởi vẻ đẹp riêng có của những cánh rừng cao su mà khung cảnh lao động mệt nhọc của người dân quanh vùng cũng trở nên nhẹ nhàng hơn... 

Đẹp hơn, sống động hơn... 

Sách Nguyễn - Đào Thọ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét