13 thg 8, 2012

Tam Đảo - thị trấn trong mây

Tam Đảo cách Hà Nội không xa, vốn là một điểm nghỉ mát lý tưởng khi cái nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến ai nấy đều ngột ngạt. Mùa hè, Tam Đảo tấp nập các đoàn khách du lịch từ khắp các vùng lận cận tìm đến. Người ta vẫn thường nói Tam Đảo được ví như Đà lạt của miền Bắc bởi sương và mây, cùng với đó là không khí trong lành, mơ màng và dễ chịu.

Tam Đảo mờ ẩn trong màn sương mờ giăng giăng



Càng lên cao, không gian càng trở nên thoáng đãng, nắng chênh chếch xuyên qua những tán cây rừng màu vàng mơ màng. Mùa này có rất nhiểu cây cà dại màu sắc dễ thương mọc ven đường ở Tam Đảo


Đường lên thăm tháp Truyền hình. Từ chân núi, quãng đường vẫn còn ẩm ướt và mịt mờ hơi sương. Nắng chênh chếch xuyên qua những tán cây rừng màu vàng mơ màng


Tượng Phật Bà Quan Âm và các vị La Hán trong khu đền Bà Chúa Thượng Ngàn huyền ảo giữa sương mù Tam Đảo


Về buổi trưa, nắng ửng vàng và bầu trời thì xanh ngắt, trong veo như một ngày đầu hạ


Nhà thờ Đá cổ nổi tiếng của Tam Đảo. Từ sân nhà thờ Đá có lẽ là góc quan sát thị trấn Tam Đảo đẹp nhất. Chỉ cần đứng ở nơi đây một vài phút, bạn có thể thấy Tam Đảo khi gần gũi hiển hiện, khi mơ hồ xa xôi theo từng đợt mây trắng bay về


Ngọn thác tuôn dài từ đỉnh núi như một dải lụa trắng thướt tha. Thác Bạc khi ẩn khi hiện giữa những thoáng mây di chuyển, biến hóa khôn lường

Gia Nguyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét