Vượt quãng đường hơn 120 km, chúng tôi mới đến được bến thuyền của làng chài Sê San, thuộc địa phận thôn 7, xã Ia Tơi. Lênh đênh trên chiếc thuyền máy chừng mươi phút, một ngôi làng đẹp như tranh thủy mặc hiện ra giữa mênh mông sông nước.
Ngôi nhà bè ở giữa trung tâm làng chài là của ông Nguyễn Duy Khánh (46 tuổi, quê TP.Cần Thơ). Ông Khánh là một trong những cư dân đầu tiên của làng chài Sê San. Khoảng 17 năm trước, khi sông nước ở quê nhà đánh bắt khó khăn vì cạn kiệt cá tôm, vợ chồng ông Khánh đến lòng hồ nhỏ ở tỉnh Đắk Lắk kiếm sống. Dần dà, nhiều người từ các tỉnh Cà Mau, An Giang... cũng tụ về. Năm 2009, vợ chồng ông Khánh đến lòng hồ Sê San (thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum cũ) tiếp tục mưu sinh.
Làng chài Sê San hiện có 29 hộ với 103 nhân khẩu. So với 15 năm về trước, cuộc sống của người dân làng chài đã khá hơn rất nhiều. Họ không còn quanh quẩn với mảnh lưới, con tôm, con cá mà đã có thêm những nhà hàng, tour du lịch, nhà lưu trú... để phục vụ du khách. Trung bình mỗi năm, làng chài Sê San đón khoảng 3.500 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm.
Những ngày đầu đến Sê San, cuộc sống của vợ chồng ông Khánh cùng các hộ khác gặp nhiều khó khăn. Tưởng chừng cuộc sống cứ mãi lênh đênh nhưng đến năm 2015, huyện Ia H’Drai (cũ) được thành lập trên cơ sở tách ra từ huyện Sa Thầy (cũ). Những quyết sách đã mở ra cơ hội định cư cho người dân làng chài. Mỗi hộ được hỗ trợ 400m2 đất ở, 50 triệu đồng và nhập khẩu ở xã Ia Tơi. Có chỗ ở ổn định, vợ chồng ông Khánh đầu tư nuôi trồng thủy sản. Hiện gia đình ông có 5 lồng bè nuôi các loại cá lăng, chình, rô phi... Mỗi năm, ông Khánh xuất bán hàng chục tấn cá thương phẩm, nhờ đó gia đình ông có nguồn thu nhập ổn định.
Người dân làng chài Sê San chế biến sản phẩm bánh tráng cá cơm. Ảnh: NGUYỄN BAN
“Bén duyên” với du lịch
Những năm trở lại đây, du khách tìm đến làng chài trên lòng hồ Sê San ngày một đông nhưng chưa có nhiều dịch vụ trải nghiệm. Thế là ông Nguyễn Văn Sơn nảy ý tưởng mở dịch vụ du lịch kết hợp ẩm thực phục vụ du khách. Ngoài việc đưa khách tham quan bằng thuyền máy, ông Sơn còn biết “níu chân” du khách bằng các món đặc sản từ cá. Theo ông Sơn, chỉ với những món cá đặc trưng như cá lăng, cá chạch, cá chình... mang đi hấp, nướng, nấu lẩu là đủ khiến thực khách xuýt xoa. Đặc biệt, những năm gần đây, làng chài Sê San xuất hiện loại cá cơm nước ngọt. Loài cá này được ông Sơn đánh bắt, phơi khô rồi chế biến thành sản phẩm bánh tráng cá cơm được du khách ưa chuộng.
Du khách ngắm cảnh đẹp ở lòng hồ Sê San. Ảnh: THU HIỀN
Trung bình mỗi tháng ông Khánh đón khoảng 70 - 100 lượt khách. Đến nay, gia đình ông đã có 3 nhà bè có thể tiếp đón cùng lúc 200 khách. Mới đây, vợ chồng ông còn lắp đặt phòng lưu trú tại nhà bè để khách có thể nghỉ ngơi, trải nghiệm qua đêm.
THU HIỀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét