15 thg 4, 2012

Ngu như cừu!

Vùng đất Phan Rang, Ninh Thuận nuôi nhiều nhất 3 con: dê, cừu và bò.

Trong 3 con này thì có đến 2 con... có thương hiệu. Đó là con dê và con bò. Con dê nổi tiếng là... , còn con bò nổi tiếng là... ngu như bò!

Nuôi cừu ở Ninh Thuận (Ảnh: Ninh Thuận online)

Ấy vậy mà người Ninh Thuận khi chửi ai ngu thì không chửi là ngu như bò, mà lại chửi là ngu như cừu!

Bởi vì con cừu còn ngu hơn cả con bò nữa!


Đó là nhận định của những người chăn nuôi. Con dê thì khôn lắm, bỏ đi lạc hàng chục cây số vẫn biết đường về nhà. Con bò thì ngu hơn, nhưng vẫn biết đâu là đàn của mình. Hai đàn bò đi lẫn với nhau thì bò vẫn biết đâu là đàn của mình để theo về. Còn con cừu? Ngu bá chấy luôn! Nó chả biết đâu là đàn của mình cả, thấy đâu vui thì theo, mà theo đàn khác rồi thì đố mà biết đâu là đàn của mình để quay về. Người chăn cừu bó tay với cái sự ngu này, và đành phải sơn lên mình con cừu ký hiệu của chủ để còn biết đâu là cừu của mình.

Ngu như cừu là vậy đó!

Tôi đang viết đến đây thì có điện thoại của một cô nàng gọi đến. Bắt máy lên, tôi ngọt ngào nói:
  • Ôi, con cừu non bé bỏng của anh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét