30 thg 4, 2012

Hai Ẩu đã làm gì ở Trà Vinh?

Hai Ẩu đến Trà Vinh. Hắn đi chùa, để chứng tỏ lòng mình thuần khiết.

Chùa Samrông Ek

Bước vào chùa Samrông Ek, điều đầu tiên thu hút hắn không phải là kiến trúc chùa, là đức Phật từ bi, mà là hình ảnh nude. Bán nude thôi, nhưng cũng đủ khiến Hai Ẩu nhìn ngắm say sưa...



Hai Ẩu nhủ thầm, người đang được ba cô gái sexy kia vây quanh là Đức Phật, chứ nếu là Hai Ẩu thì... chẹp chẹp, không biết sao nữa!


Hai Ẩu đọc bia chú thích phía dưới: Ba cô gái của ma vương cố làm khuây khỏa và quyến rũ Đức Phật, nhưng sự cám dỗ của họ là vô ích.


Lòng tà nổi lên, Hai Ẩu quyết định làm... ma vương để đi quyến rũ các thầy tu.


Chùa Selatron
Nơi đầu tiên Hai Ẩu giở trò là chùa Selatron (chùa Điệp Thạch). Đây là ghi chép cuộc đàm thoại của hắn (có ghi âm, đây chỉ là đoạn trích):


  • Chào sư, gọi là lục hay là sư hè?
  • Là sư.
  • Nghe nói là sư không có ăn chay phải không?
  • Đúng rồi. Sư ăn thịt được, nhưng ngày chỉ ăn 2 buổi thôi, buổi sáng và buổi trưa. Sau giờ ngọ là không được ăn nữa.
  • Hic, vậy buổi tối đói bỏ mẹ! Ăn thịt được vậy chắc nhậu được phải không? Nhậu thịt chó được không?
  • Ồ không! Không được nhậu!
  • Nhưng mà uống cà phê, hút thuốc được phải không? Vậy uống cà phê đi! Mời sư!
Chùa Kompong Chrây

Cám dỗ sư ở chùa Selatron không thành công, Hai Ẩu lò dò qua chùa Kompong Chrây (chùa Hang). Cám dỗ sư lớn không được, Hai Ẩu chuyển qua dụ dỗ sư nhỏ. Đây là trích đoạn dụ dỗ của hắn (có quay video làm bằng chứng hẳn hòi, nhưng không tiện post lên Youtube):


  • Con nhiêu tuổi?
  • Dạ 15.
  • Sao đi tu, uổng vậy? Đi tu rồi lấy vợ được hông?
  • Dạ được chớ, nhưng lấy vợ rồi thì phải bỏ chùa, không tu nữa.
  • Ừa, vậy bi giờ phải yêu đi, 15 tuổi yêu được rồi. Nhưng mà ở trong chùa làm sao yêu?
  • Dạ bây giờ phải tu chớ, yêu đương gì chú? Phép chùa không cho gọi điện thoại nữa đó.
  • Vậy à? Vậy gởi mail được không? Chat được không?
  • Dạ không, mà chùa không có máy tính.
  • Chà, khó quá hè. Chú còn tính chỉ cho làm blog nữa đó, mà giờ không có máy tính. Biết làm sao?

Hai Ẩu quyến rũ không thành công. Hắn đã thất vọng ra về. Hẹn ngày trở lại Trà Vinh, quyến rũ tiếp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét