21 thg 4, 2026

Múa Chằn - vũ điệu sử thi độc đáo của người Khmer

Múa chằn, còn gọi là Rôbăm Yeak Roăm, là một hình thức sân khấu hóa dựa trên sử thi Riêm Kê, là một loại hình vũ kịch dân gian độc đáo của đồng bào dân tộc Khmer tại Nam Bộ. Không chỉ là giải trí, múa Chằn còn mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu mong bình an và may mắn cho phum, sóc, thường được tổ chức tại các ngôi chùa Khmer vào các dịp lễ lớn. 



Nhân vật vua Chằn Krông Riêp (hay còn gọi là Yeak) xuất hiện với trang phục giáp trụ sáng loáng, khuôn mặt dữ tợn và những động tác mạnh mẽ, điệu bộ đi đứng nghênh ngang đầy kiêu ngạo, tượng trưng cho cái ác phi nghĩa.


Thần điểu trong truyền thuyết 


Khỉ thần Hanuman dũng mãnh, thiện chiến 


Điểm đặc biệt của múa Chằn chính là sự hòa quyện giữa trang phục sặc sỡ, mặt nạ biểu trưng cùng động tác múa dứt khoát, uyển chuyển mà mạnh mẽ 


Múa Chằn mang dáng dấp sử thi, gắn liền với các trích đoạn sử thi Riêm Kê. Những bước chân mạnh mẽ, mặt nạ rực rỡ và phục trang lộng lẫy tái hiện hình ảnh các vị thần, chiến binh và linh vật trong văn hóa của người Khmer 

Điểm đặc biệt của múa chằn là không sử dụng mặt nạ như hình thức Lakhol Khol. Thay vào đó, nghệ sỹ biểu đạt cảm xúc bằng nét mặt và hình thể, trong không gian trình diễn mở, kết hợp với âm nhạc truyền thống Pinpeat gồm trống, chiêng, đàn khèn, kèn... tạo nên không khí huyền bí, trang nghiêm nhưng vẫn gần gũi

Điểm đặc biệt của múa Chằn chính là sự hòa quyện giữa trang phục sặc sỡ, mặt nạ biểu trưng cùng động tác múa dứt khoát, uyển chuyển mà mạnh mẽ

Các thành viên đội vũ kịch dân gian người Khmer xã Ô Lâm (An Giang)

Khánh Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét