Thời điểm này, có rất nhiều du khách, bạn trẻ tìm đến đây để check-in, lưu giữ kỷ niệm. Ảnh: Thủy Tiên
Đá chữ thập còn được người dân địa phương quen gọi là đá Voi, vì từ xa nhìn lại, khối đá với phần thân tròn và đỉnh nhô cao giống như một chú voi khổng lồ đang nằm ung dung giữa ruộng lúa. Màu đá xám sẫm nổi bật giữa đồng ruộng, tạo thành điểm nhấn tự nhiên độc đáo giữa không gian rộng lớn.
Nhiều người ví von Đá chữ thập có hình dáng như một chú voi đang nằm nghỉ. Ảnh: Thủy Tiên
Bao quanh khối đá là những cánh đồng lúa trải dài, mở ra khung cảnh đặc trưng của vùng quê Nam Bộ. Mỗi mùa trong năm, nơi đây lại mang một vẻ đẹp riêng. Khi lúa còn non, cả cánh đồng phủ một màu xanh mướt mắt, đến mùa lúa chín, sắc vàng óng ả trải dài dưới ánh nắng, gió đồng thổi qua khiến những thửa ruộng lúa đung đưa nhịp nhàng như những lớp sóng mềm mại.
Khối đá lớn với hình dáng độc đáo tạo điểm nhấn giữa không gian đồng nội mênh mông. Ảnh: Minh Tài
Từ trên cao nhìn xuống, khối đá nổi bật giữa biển lúa bát ngát, tạo nên góc nhìn độc đáo. Chính sự kết hợp giữa địa hình đá tự nhiên và cánh đồng bằng phẳng xung quanh đã mang đến cho nơi đây vẻ đẹp giản dị nhưng đầy cuốn hút.
Không gian yên bình quanh Đá chữ thập mang đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên. Ảnh: Thủy Tiên
Không ít du khách tìm đến Đá chữ thập để chụp ảnh, dã ngoại và tận hưởng không khí trong lành. Chị Lê Trần Thảo Anh (du khách đến từ xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: "Khung cảnh ở đây rất thoáng và bình yên. Mỗi mùa nơi đây lại mang một vẻ đẹp rất khác, chính vì vậy tôi đã quay lại đây rất nhiều lần. Nhất là khi đứng trên tảng đá và ngắm nhìn cánh đồng bát ngát, hương lúa thoang thoảng, nó mang lại cho tôi cảm giác rất thoải mái, thư giãn”.
Hai em nhỏ vui đùa, thả diều giữa không gian đồng lúa, tô điểm thêm vẻ bình yên của vùng quê. Ảnh: Thủy Tiên
Anh Phạm Văn Huy (bên phải), du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự thích thú khi lần đầu đến tham quan Đá chữ thập: "Tôi rất bất ngờ trước khung cảnh ở nơi đây, vừa hùng vĩ lại vừa yên bình. Và nhất định tôi sẽ quay trở lại nơi này thêm nhiều lần nữa". Ảnh: Thủy Tiên
Chị Trần Thị Thảo Trang (xã Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) tranh thủ ngày nghỉ để đến chụp ảnh, ngắm sen và tận hưởng vẻ đẹp thanh bình của vùng quê. Ảnh: Thủy Tiên
Góc nhìn từ trên cao càng làm nổi bật vẻ độc đáo của tảng đá lớn giữa cánh đồng lúa Phú Hòa. Ảnh: Minh Tài
Em nhỏ cười rạng rỡ, chụp hình giữa cánh đồng sen đang nở rộ. Ảnh: Thủy Tiên
Thủy Tiên














Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét