30 thg 4, 2017

Lạc bước trong con ngõ bích họa độc đáo giữa lòng thủ đô

Những mảng tường trong con ngõ Ao Dài (phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được trang trí bằng những bức bích họa về các chủ đề đa dạng khiến nhiều người thích thú. 

Con ngõ dài khoảng 400m tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội gần đây thu hút sự quan tâm đặc biệt của những người dân có dịp đi ngang qua bởi những bức bích họa độc đáo trên tường. Ảnh: Duy Phạm 


Ảnh: Duy Phạm

Những bức bích họa ở con ngõ này có chủ đề rất đa dạng về cuộc sống, môi trường, về trẻ em hay những bài thơ, câu khẩu hiệu quen thuộc về kế hoạch hóa gia đình, kêu gọi tránh xa các tệ nạn xã hội. Ảnh: Duy Phạm 

Những bức tranh độc đáo này được cụ Cao Chí Thịnh, 96 tuổi, cư trú tại số nhà 57 ngõ Ao Dài thực hiện trong nhiều năm qua. Ảnh: Duy Phạm 

Các bức tranh có phần đơn giản nhưng chứa đựng nhiều tâm huyết của người họa sĩ già. Ảnh: Duy Phạm

Phần lớn các bức tranh trên tường được vẽ bằng vôi và bột màu do cụ Thịnh một mình thực hiện. Ảnh: Duy Phạm 

Cụ Thịnh đã bắt đầu quá trình tỉ mẩn thay áo mới cho từng góc tường trên con ngõ này hàng chục năm nay. Ảnh: Duy Phạm 

Qua bàn tay của người họa sĩ nghiệp dư, những bức tường cũ kỹ, đơn điệu vốn là địa điểm đăng quảng cáo, rao vặt trở nên độc đáo, lạ mắt. Ảnh: Duy Phạm 

Được biết, gần đây cụ Thịnh tuổi đã cao, sức khỏe yếu hơn nên không vẽ thêm các bức tranh mới. Ảnh: Duy Phạm 

Những câu khẩu hiệu cổ động quen thuộc xuất hiện trên nhiều bức tường của con ngõ nhỏ với cách thể hiện và trang trí riêng biệt, lạ mắt. Ảnh: Duy Phạm 

Mỗi bức tường trong ngõ lại được trang trí bằng những họa tiết, tranh vẽ khác nhau không trùng lặp. Ảnh: Duy Phạm 

Bức tường bên ngoài căn nhà của cụ Thịnh, chủ nhân của những bức bích họa lạ mắt vui tươi tại Hà Nội. Ảnh: Duy Phạm

Hà Anh - Duy Phạm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét