25 thg 5, 2015

Bãi cá Nhơn Lý rộn ràng sáng sớm

Những chiếc thúng mực, cá tươi đang tiến vào bờ. Những chị hối hả bưng từng rổ cá từ thúng, hoà lẫn vào đó là những âm thanh cười nói, trả giá...

Bên cạnh đó, còn có hình ảnh các chú xe thồ chất cá lên xe chở đi bán. Tất cả đã tạo nên một bức tranh đầy sinh động của bãi cá ở Nhơn Lý.

Đây là hoạt động sôi nổi diễn ra tại bãi cá vào một buổi sáng sớm ở thôn Hưng Lương (Vũng Bấc), xã Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hoạt động của bãi cá diễn ra khá sớm. Tuy mặt trời vừa ló dạng nhưng một số người đã hoàn tất việc mua bán cá, dọn dẹp ra về.


Các chị ngồi trò chuyện trong khi chờ các thúng chở cá vào bờ để bưng giùm. Cá từ những chiếc ghe lớn sẽ được chở vào bờ bằng những chiếc thúng nhỏ.

Các chị bưng giùm những sọt cá từ thúng vào bờ. Họ sẽ được chủ của thúng cá này cho tiền hoặc một ít cá để trả công. Việc bưng cá này người dân Nhơn Lý gọi là “xeo” cá.

Việc trả giá mua cá ở đây diễn ra khá sôi nổi. Khi hai bên đã thống nhất giá cả thì chủ cá sẽ khi vào sổ hoặc một tờ giấy để chiều đi thu tiền.

“Thuận mua, vừa bán”. Khi chưa thuận, chưa vừa ý thì sẽ không bán.

Những người chuyên thu mua cá thì sổ sách, bút luôn ở bên người để sẵn sàng ghi chép người bán để trả tiền sau. Nếu số tiền ít thì họ có thể trả luôn tại chỗ.

Nếu đánh bắt được nhiều thì họ bán bớt, còn ít quá thì họ mang về làm ăn.

Mực tươi đang chờ làm.

Mực được xẻ, rửa sạch và phơi nắng. 

Cá tươi mới được đánh bắt vào.

Những con cá lớn do người dân câu được.


Những con cá lớn thông thường được gắn giấy trên thân ghi số ký đã cân được.

Cá sau khi được mang vào bờ, nếu không bán được tại bãi thì sẽ được những người phụ nữ khẩn trương mang ra chợ bán.

Việc mua bán cá luôn luôn do người phụ nữ đảm trách, còn việc sắp xếp lưới thì do người đàn ông làm.

Cá sau khi được lấy ra hết thì người dân sắp xếp lưới lại để chuẩn bị cho một chuyến đi đánh bắt mới.

Hai cha con đang lấy từng con cá ra khỏi lưới. Ngày nay, hầu hết người dân Nhơn Lý sử dụng thúng nhỏ để đi đánh bắt cá.

Chú xe thồ chuẩn bị đồ để chở cá đi bán. Người dân Nhơn Lý gọi những chú chở cá đi xa để bán là “rỗi”.

Cá được sắp xếp lên xe gắn máy một cách gọn gàng và chắc chắn để chuẩn bị chở đi xa bán.

Thông thường mỗi chuyến đi bán cá gồm một đàn ông và một đàn bà. Đàn ông làm nhiệm vụ chở đến chợ, còn đàn bà sẽ lo việc bán cá.

Khi nắng lên thì buổi tụ tập mua bán cá cũng chấm dứt, trả lại vẻ yên bình vốn có của nó. Không còn âm thanh của những người mua bán cá, chỉ còn lại âm thanh của những tiếng sóng vỗ.

Nhóm nhonlyfriends


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét