2 thg 4, 2018

Về Tả Lèng mùa nước đổ

Tháng 3 này, những cơn mưa đầu mùa mang nước đầu nguồn đổ về trên những thửa ruộng bậc thang, tạo những vệt màu đa sắc nơi đại ngàn Tả Lèng, Lai Châu.

Tháng 3 này, những cơn mưa đầu mùa mang nước nguồn đổ về trên những thửa ruộng bậc thang, tạo những vệt màu đa sắc, càng làm sống động bức tranh kỳ vĩ nơi đại ngàn Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.
 
Nếu như trước đây, người dân chỉ trồng cấy một vụ, thì ngày nay, nhiều diện tích đã được trồng cấy hai vụ nhờ sự đầu tư kênh mương thủy lợi của Nhà nước

Nhờ những cơn mưa đầu mùa tháng ba này, người dân đã tranh thủ tháo nước về ruộng chuẩn bị cho một vụ mùa sớm

Nằm xen lẫn cánh đồng ruộng bậc thang là những ngôi nhà truyền thống của đồng bào Mông, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa nông nghiệp riêng biệt của vùng cao Tây Bắc

Mặc dù công việc khai đất và dẫn nước cho ruộng bậc thang có khó khăn, nhưng bù lại, ngoài những vụ mùa bội thu, đồng bào Mông nơi đây còn kiến tạo nên một kỳ quan thiên nhiên kỳ vĩ.

Không thẳng cánh cò bay như những cánh đồng ở vùng đồng bằng châu thổ, những thửa ruộng ở vùng cao Tả Lèng cứ chồng lấn lên nhau từ lớp này đến lớp khác như những bậc thang bắc lên trời xanh

Đó là những mảng màu đa sắc của ruộng bậc thang mùa nước đổ, đẹp tựa một bức bích họa giữa đại ngàn.

Mùa nước đổ, hay còn gọi là mùa đổ ải ở Tả Lèng là một trong những sản phẩm du lịch độc đáo của địa phương, thời gian gần đây thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tới tham quan.

Bởi cái đặc trưng riêng đồi núi có độ dốc cao, địa hình quanh co nên người dân chủ yếu tận dụng nước trời để dẫn về.

Thường thì vùng cao chỉ gieo trồng một vụ duy nhất trong năm và khi những cơn mưa đầu tiên của mùa hạ trút xuống cũng là lúc bà con dân tộc dẫn nước vào ruộng

Ruộng vùng cao Tây Bắc thường được cày ải và tháo nước về vào tháng 5, tháng 6 hàng năm; nhưng với cánh đồng ở Tả Lèng, nhiều diện tích đã được cấy 2 vụ trong năm, nên mùa nước đổ thường đến từ tháng 3

Khi đổ ải xong, đồng bào thả nước vào ngâm đất, nước chảy từ khe núi xuống, qua những ống nứa, tràn xâm xấp mặt ruộng tạo nên những bức tranh đa sắc

Những bức tranh đó có chỗ mang màu vàng của phù sa, chỗ nhuộm sắc xanh của mạ vừa gieo, chỗ phản chiếu đất trời

Sắc nước phù sa, cộng với những đường nét của bờ phân thửa hiện lên tầng tầng, lớp lớp giữa đất trời hùng vĩ.

Khắc Kiên - VOV Tây Bắc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét