1 thg 1, 2011

Có một cái hồ, tên là hồ Hồ...


Đó là hồ Lak ở Buôn Ma Thuột.

Trong tiếng Ê đê, Lắk có nghĩa là hồ. Vậy hồ Lắk dịch ra tiếng Việt là... hồ Hồ, còn dịch ra tiếng Ê đê là... Lắk Lắk.


Chữ hồ trong tiếng Anh là lake, viết và phát âm gần giống Lắk. Do đó, người Anh sẽ đọc là Lak lake, hoặc là Lake lake... cho tiện...

Hồ Lắk là một hồ nước ngọt tự nhiên lớn nhất tỉnh Đăk Lăk và cả Việt Nam. Xung quanh hồ có những dãy núi lớn được bao phủ bởi các cánh rừng nguyên sinh. Buôn Jun, một buôn làng nổi tiếng của người M'Nông, nằm cạnh hồ này. Xung quanh hồ còn có những kiến trúc lịch sử như biệt điện của hoàng đế Bảo Đại, nhà dài của người M'Nông.

Hồ rất đẹp và lãng mạn. Bên hồ là buôn Jun, rất thú vị với những người muốn tìm hiểu về văn hóa dân tộc Ê đê, nhưng cũng hơi khó chịu với những ai quá chuộng vệ sinh, vì những chú heo mọi ủi đất tứ tung, và vì nhà sàn thì người ở trên, heo ở dưới...


Dù sao đi nữa, bạn cũng nên đến Lắc Lắc để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên. Đến đó, và lắc lắc, đừng lếch lếch..

Hi hi hi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét