Mùa thu ở xã Măng Đen (Quảng Ngãi) cũng là mùa của những trái hồng giòn, hồng vuông, hồng trứng chín mọng. Giữa bạt ngàn núi rừng, bầu không khí se lạnh cùng làn sương mờ giăng phủ, sắc hồng càng làm nơi đây thêm quyến rũ.
Trong khuôn viên Sóc Coffee Farm, chị Nguyễn Thị Thùy Trang trồng hơn 100 cây hồng đang vào vụ chín rộ. Chị cũng là hộ đầu tiên ở xã Măng đen trồng hồng làm du lịch. “Mùa hồng bắt đầu từ tháng 9 và kéo dài đến đầu tháng 12, rộ nhất là vào thời điểm này. Các vườn hồng chín luân phiên, cây này vừa hết lứa thì cây khác lại cho quả, nên suốt hơn 3 tháng đều có hồng chín”, chị Trang chia sẻ. ẢNH: FBNV
Những ngày này, nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ tìm đến xã Măng Đen để thư giãn, lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm giữa vườn hồng rực rỡ, mang hương vị đặc trưng của núi rừng phía tây Quảng Ngãi.
Mùa hồng không chỉ làm đẹp thêm cho Măng Đen mà còn tạo nên bức tranh sinh động của sự gắn kết giữa thiên nhiên và con người. Trong làn sương huyền ảo, tiếng cười nói rộn rã của du khách hòa cùng hương thơm trái chín, để lại trong lòng mỗi người một ấn tượng khó quên.
Thực hiện: B.MINH - H.THUẬN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét