Ở xã Bảo Quang, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai có một ấp mang tên rất lạ: Ấp 18 gia đình. Nghe qua cái tên, ta dễ liên tưởng tới... 108 anh hùng Lương Sơn Bạt hay... 18 vị La Hán!
Một con đường đất ở ấp 18 Gia đình, xã Bảo Quang
Bản đồ xã Bảo Quang trên Google Maps. Ấp 18 Gia đình ở phía Tây, trường tiểu học trên bản đồ là Trường Tiểu học Nguyễn Huệ Phân hiệu 18 Gia đình.
Sao có tên là 18 Gia đình?
Ngày nay ấp 18 Gia đình không phải chỉ có 18 gia đình như thuở ban đầu nữa, mà có đến... hơn 800 hộ gia đình với gần 3.300 nhân khẩu.
Đoàn cán bộ xã Bảo Quang đến thăm ông Lê Văn Sao (97 tuổi, ngụ tổ 3, ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quang, TP. Long Khánh) là một trong những gia đình đến vùng đất 18 Gia Đình từ rất sớm. Ảnh: T. Nhân, báo Đồng Nai.
Điều thú vị là sau bao nhiêu vật đổi sao dời, nơi đây vẫn giữ nguyên tên gọi ban đầu là 18 Gia đình. Cái tên tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng thật đáng yêu, gợi lại được lịch sử thành lập ấp của các bậc cha ông. Nó không như những tên gọi thật kêu nhưng chẳng mang ý nghĩa liên quan gì như Trung Dũng, Quyết Thắng, Quang Vinh... cũng không khô khan những con số như ấp 1, tổ 2, khu phố 3...
Phạm Hoài Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét