24 thg 3, 2026

Rộn ràng Lễ hội Kỳ yên đình Vĩnh Phong

Lễ hội Kỳ yên tại đình Vĩnh Phong diễn ra trong 3 ngày 16, 17, 18 tháng Giêng hằng năm. Đây là lễ hội quan trọng được tổ chức tại Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia đình Vĩnh Phong (xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) để cầu cho mưa thuận, gió hòa, quốc thới dân an. 

Đình Vĩnh Phong là nơi thờ thần hoàng bổn cảnh và tiền hiền Mai Tự Thừa - người có công khai cơ lập làng, lập chợ tạo nên sự phồn thịnh của xã Thủ Thừa ngày nay

Đình Vĩnh Phong là nơi thờ thần hoàng bổn cảnh và tiền hiền Mai Tự Thừa, người có công khai cơ lập làng, lập chợ tạo nên sự phồn thịnh của xã Thủ Thừa ngày nay. Đình được xây dựng trên phần đất do ông Mai Tự Thừa hiến tặng vào cuối thế kỷ XVIII, lúc đó có tên là đình Bình Thạnh (đình được gọi theo tên ngôi làng mới do ông Mai Tự Thừa lập nên).

Tương truyền, do hưởng ứng khởi nghĩa Lê Văn Khôi nên ông Mai Tự Thừa bị triều định ghi tội, sung công toàn bộ tài sản, lưu đày vợ con và đổi tên làng Bình Thạnh thành làng Vĩnh Phong. Về sau, khi triều Nguyễn không còn thế lực ở phương Nam, người dân mới đưa bài vị ông Mai Tự Thừa vào thờ phụng tại đình Vĩnh Phong với bài vị “Tiền hiền Mai Tự Thừa - chủ thị”.

Lễ hội Kỳ yên tại đình Vĩnh Phong là lễ hội lớn nhất của đình với nhiều nghi thức truyền thống như: khán sắc thần, nghênh sắc thần, túc yết, hạ điền,... (Trong ảnh: nghi thức nghênh sắc thần trong lễ Kỳ yên )

Trải qua nhiều lần trùng tu, đình vẫn giữ nét kiến trúc truyền thống cuối thời Nguyễn với mái ngói âm dương, kết cấu cột tứ trụ, chánh điện trang nghiêm cùng các bao lam, hoành phi, liễn đối chạm khắc tinh xảo. Đến năm 1998, đình được xếp hạng di tích quốc gia.

Lễ hội Kỳ yên tại đình Vĩnh Phong là lễ hội lớn của đình với nhiều nghi thức truyền thống như khán sắc thần, nghênh sắc thần, túc yết, hạ điền,...

Dưới đây là một số hình ảnh tại nghi thứ nghênh sắc thần đình Vĩnh Phong:

Lân đi trước dẫn đầu đoàn nghênh sắc thần

Đoàn nghênh sắc thần có sự tham gia của đông đảo học sinh tại xã Thủ Thừa. Đây là hoạt động mang đậm tính giáo dục truyền thống địa phương 

Người dân hai bên đường lập mâm cúng vừa nghênh thần vừa tưởng nhớ tiền hiền Mai Tự Thừa (trong ảnh: Bà Phạm Thị Nguyệt thắp đèn, nhang cho mâm cúng trước nhà)

Thành viên đoàn nghênh sắc thần chào hỏi người dân hai bên đường

Quế Lâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét